Chuyển nhượng sau mùa bóng tại Bundesliga: Tin đồn thì nhiều...

Không có ngày nào trôi qua mà không xuất hiện một vài tin đồn trên mặt báo về khả năng ngôi sao này chuyển sang đội bóng nọ. Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì đây là “mùa” của loại tin như vậy. Nhưng trên thực tế, sẽ có rất nhiều tin đồn không trở thành hiện thực, không chỉ vì đấy thuần túy là… tin đồn.
Chuyển nhượng sau mùa bóng tại Bundesliga: Tin đồn thì nhiều...

Không có ngày nào trôi qua mà không xuất hiện một vài tin đồn trên mặt báo về khả năng ngôi sao này chuyển sang đội bóng nọ. Cũng chẳng có gì khó hiểu, vì đây là “mùa” của loại tin như vậy. Nhưng trên thực tế, sẽ có rất nhiều tin đồn không trở thành hiện thực, không chỉ vì đấy thuần túy là… tin đồn.

Sự thật là hiện đang có không ít ngôi sao ở Bundesliga điên đầu với tương lai của chính mình. Chính họ không thể trả lời câu hỏi “đi hay ở” dành cho chính mình, hoặc nếu không muốn ở thì câu hỏi là “đi đâu”.

Edin Dzeko là một ví dụ. Thị trường định giá Dzeko khoảng 25 triệu euro. Và dù Wolfsburg quyết không bán Dzeko đi nữa, giá mua đứt hợp đồng của anh cũng chỉ là 40 triệu euro. Các đội muốn có Dzeko gồm AC Milan, Chelsea, Man.City, Real Madrid và Bayern Munich. Với một bản danh sách lựa chọn như thế, Milan đâu có dễ gì chiếm được chữ ký của Dzeko, như hàng loạt thông tin đã đưa với cụm từ “gần như chắc chắn” đi kèm. Dù sao đi nữa, cũng phải thấy rằng lựa chọn của Dzeko là không dễ dàng chút nào.

Mesut Oezil là ngôi sao khác chưa biết rõ mình muốn gì trong thời điểm này. Anh đủ khôn ngoan để một mặt chưa chịu ký tiếp hợp đồng với Werder Bremen, nhưng mặt khác cũng không nói thẳng là muốn ra đi. Lúc Oezil từ chối đàm phán hợp đồng mới, nói rằng “từ từ sẽ tính”, Bremen là một trong những đội gây thất vọng nhất ở Bundesliga. Bây giờ, họ lại tranh chấp suất chót dự Champions League.

Có hay không có vé dự Champions League là một trong những chi tiết quan trọng để Oezil lựa chọn. Mặt khác, dĩ nhiên cũng còn phải cân nhắc các đề nghị đến từ nước ngoài. Man.City và Arsenal đã đánh tiếng để giới đại diện hiểu rằng họ muốn có Oezil.

Bây giờ, đề nghị đến từ giải Serie A của Italia không còn làm các ngôi sao Bundesliga hào hứng như trước nữa. Ngay thời điểm này, Bundesliga đang đứng trên Serie A trong bảng xếp hạng các nền bóng đá châu Âu. Khi một cầu thủ ký hợp đồng 4 năm với Borussia Dortmund trong lúc này, họ rất có thể sẽ được xuất hiện thường xuyên ở Champions League trong tương lai, bởi chỉ 2 năm nữa là Bundesliga gần như chắc chắn có đến 4 suất dự Champions League, Serie A thì chỉ còn 3 suất.

Bốn suất dự Champions League ở Bundesliga sẽ được chia đều (về mặt xác suất) cho những Bayern, Schalke, Bremen, Dortmund, Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg... nói chung đội nào cũng có không ít hy vọng.

Còn ở Italia, nơi mà trong tương lai chỉ còn 3 suất dự Champions League, nếu không khoác áo Juventus hoặc một trong hai đội bóng thành Milan, hy vọng dự Champions League sẽ rất nhỏ nhoi.

Tương lai của Edin Dzeko là đề tài nóng bỏng mùa hè này.

Tương lai của Edin Dzeko là đề tài nóng bỏng mùa hè này.

Ngoài Dzeko và Oezil, loại ngôi sao đang lưỡng lự giữa đi hay ở tại Bundesliga còn có Kevin Kuranyi, Manuel Neuer, và tất nhiên không thể bỏ qua Franck Ribery.

Khi nói bóng gió về chuyện muốn mua Neuer, Man.United bình luận: nếu anh xuất hiện thường xuyên trong đội hình chính tại Old Trafford, công chúng sẽ chẳng còn xem Rene Adler là “cái đinh gì”. Thủ môn số 1 tuyển Đức khi ấy sẽ là Adler hay Neuer? Tuy nhiên, vấn đề của Neuer là anh chưa từng thi đấu ở nơi nào khác ngoài đội bóng vùng Ruhr. Thay đổi đội bóng và môi trường thi đấu, Neuer sẽ phải nghĩ đến khả năng thất bại trước khi nhắm đến những vinh quang.

Đối với Kuranyi, vấn đề là anh cần được tăng lương ở tuổi 28 (sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa). Schalke khó đáp ứng như cầu này. Còn với Ribery, chỉ có thể nói ngắn gọn: “gã mặt sẹo” mà không liên tục lựa chọn tương lai thì đấy mới là chuyện lạ. 

TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục