Một Fan Quỷ đỏ ngồi nói chuyện với một Madridista. Fan Quỷ đỏ hỏi: “Ông biết tin gì chưa?”. Madridista: “Tin gì ông?”. Fan Quỷ đỏ: “MU của tui mùa này sẽ vô địch Champions League”. Madridista: “Ghê vậy? Ông đoán trước được tương lai luôn hả?”. Fan Quỷ đỏ: “Thì có gì đâu. Real Madrid của ông đang là ĐKVĐ châu Âu. Tụi tui mới thắng ông 3-1, theo tính chất… bắc cầu trong toán học, tụi tui sẽ là nhà vô địch của nhà vô địch châu Âu, vậy không phải vô địch Champions League còn gì? Tụi tui vô đối luôn chứ ở đó. Chuyện nhỏ như con thỏ!”.
![]() |
Các cầu thủ M.U ăn mừng sau chiến thắng trước Real Madrid. |
Một True Blue ngồi nói chuyện với một Fan Man.City. True Blue nói: “Mourinho luôn thấy trước tất cả mọi thứ, luôn đi trước để giành lợi thế về cho mình. Với ổng, cái gì cũng là chuyện nhỏ”. Fan Man.City: “Đâu ông chứng minh cái định lý của ông thử coi?”. True Blue: “Nè nha, Mata mài đũng quần dự bị miết ở Stamford Bridge. Đùng một cái chuyển sang Old Trafford và thành… một kỷ lục chuyển nhượng ở đây. Lukaku đá mỏi đá mòn không được lên vị trí tiền đạo chính thức, thoắt một cái được đẩy sang Everton với mức giá kỷ lục của CLB đó. David Luiz, một cầu thủ nửa lai tiền vệ, nửa lai trung vệ, bị Mou chê tới chê lui, cuối cùng chẳng hiểu sao lại trở thành bản hợp đồng trị giá 50 triệu bán sang PSG. Sau đó, đến World Cup mới lòi ra PSG mua phải hàng hớ. Với Mourinho, tất cả chỉ là chuyện nhỏ”. Fan Man.City: “Vậy sao bữa để thua Werder Bremen”. True Blue: “À ừ, tại nó… chưa phải là chuyện nhỏ”. Fan Man.City hỏi ngược: “Vậy còn ông, ông đã nghe tin gì chưa?”. True Blue: “Có gì hót?”. Fan Man.City: “Lampard sẽ quay lại Premier League và thi đấu trong màu áo xanh…”. True Blue: “Tuyệt vời! Nhưng sao tui chưa chấy Chelsea ra thông báo chính thức”. Fan Man.City: “Ảnh về Premier League, cũng đá màu áo xanh, nhưng không phải xanh thành London mà nửa xanh thành Manchester”. True Blue: “…”. Fan Man.City: “Cái đó, ở Etihad cũng kêu là chuyện nhỏ”.
![]() |
Fan Man.City chào mừng Lampard gia nhập đội. |
Trước trận giao hữu Werder Bremen - Chelsea, Thibaut Courtois lên trên mạng khoe ầm việc mình sẽ chơi những phút đầu tiên trong màu áo Chelsea. Sau đó anh này liền thấy cái cảnh… vào lưới nhặt bóng 2 lần liền dù đã có 1 pha cứu thua ngoạn mục, 2 tình huống vào lưới nhặt bóng được đánh giá là… lãng nhách . Thủ môn vào lưới nhặt bóng là chuyện nhỏ, và tất cả mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Hãy chờ xem giữa Courtois và Petr Cech, ai thích chuyện nhỏ hơn, ai thích chuyện lớn hơn?
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018