Cuối tuần này, V-League năm 2009 sẽ chính thức khởi tranh, nhưng có vẻ như mọi chuyện chưa
thực sự êm thắm đối với một số CLB, đặc biệt là về vấn đề ngoại binh. Rất nhiều đội bóng giờ đây “khóc dở, mếu dở” vì đăng ký cầu thủ ngoại quá trễ, nên không thể tung quân ra cho những trận đấu đầu mùa bóng.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng chủ yếu là vì các CLB quá chủ quan trong việc xin giấy phép lao động cho các ngoại binh. Tiêu biểu là 2 đội V-League CLB TPHCM, T&T Hà Nội và đội hạng nhất Cần Thơ, hai đội bóng dù đang có 3-4 cầu thủ ngoại nhưng đành phải cho ngồi... trên khán đài ở các trận đấu tới đây.
Về chuyện này, Tổng thư ký VFF, đồng thời là Trưởng BTC V-League 2009 Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đã thông báo tới từng CLB từ cách đây vài tháng. Trong buổi họp bốc thăm xếp lịch thi đấu hồi giữa tháng 11 năm ngoái, thêm một lần VFF nhắc nhở các đội bóng nhanh chóng đăng ký danh sách xin giấy phép lao động tại Việt Nam cho các ngoại binh.
Thế nhưng, vì chủ quan và vì vẫn làm việc theo lối “à uôm”, nên bây giờ, khi áp dụng luật, các CLB không được sử dụng ngoại binh tất nhiên lâm vào cảnh khó. Dù rằng một số đội bóng đưa ra lý do việc tìm kiếm ngoại binh cho mùa giải mới không thuận lợi, dẫn đến việc đăng ký xin giấy phép lao động trễ, nhưng vẫn không được xét duyệt cho “xé rào”.
Chung quy lại cũng do chủ quan, bởi lẽ có nhiều đội bóng khác đã biết trước chuyện này nên sớm hoàn thành nghĩa vụ xin giấy phép cho các cầu thủ ngoại, chẳng hạn như Hoàng Anh Gia Lai, ngay sau khi Lee Nguyễn gật đầu ký vào bản hợp đồng, lãnh đạo CLB đã làm ngay động thái cần thiết để cầu thủ này có thể xuất hiện ở trận đấu đầu năm trong khuôn khổ Cúp quốc gia vừa qua.
Thể Công mới chỉ xin được giấy phép cho Endende, trong khi những ngoại binh khác vẫn đang chờ. Tân binh T&T Hà Nội mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng mùa bóng 2009, nhưng lúc này họ cũng đang đau đầu chờ cái giấy phép cho các ngoại binh.
Nhìn cảnh các đội khác như SLNA, Nam Định, Thanh Hóa hay đội hạng Nhất HP.Hà Nội ung dung chờ mùa bóng mới khởi tranh, mà lãnh đạo T&T Hà Nội thèm thuồng. Đã rơi vào tình thế bất khả kháng, vậy nên các CLB chỉ còn biết cách tự trách mình đã thiếu kỹ lưỡng ở khâu chuẩn bị.
Bóng đá Việt Nam đang hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, những tiểu tiết như vậy đáng lẽ ra các CLB phải lường trước được và không để xảy ra. Qua đó để thấy, suy nghĩ và cách làm của nhiều đội bóng vẫn chưa thật chuyên nghiệp, phần đông chỉ chạy theo trào lưu và “nước đến chân mới nhảy”. Họ đã tự hại mình, chứ chẳng phải ai hại họ. Đấy là điều dễ nhận thấy nhất trước mùa bóng 2009.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 20 ngày 27-1: Tottenham thách thức Liverpool, Chelsea chạm trán Wolves
-
Thiago Silva cảm ơn Frank Lampard nhưng lo lắng cuộc hội ngộ khó xử với Thomas Tuchel
-
Juventus gây áp lực lên hai đội bóng thành Milan
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Được chi “khủng”, Zetbit Sài Gòn FC khiến làng futsal bất ngờ
-
Chelsea chính thức sa thải Frank Lampard, chuẩn bị bổ nhiệm… Thomas Tuchel