Không thắng liên tiếp 6 trận, đó chắc chắn là một thành tích tồi tệ. Với bất kỳ đội bóng nào cũng thế chưa đừng nói đến Man.City, vốn đã khởi đầu mùa bóng theo một cách không thể ấn tượng hơn. Nhưng nếu đó là một cuộc khủng hoảng, thì câu hỏi đặt ra là vấn đề tức thời hay có hậu quả lâu dài?

Pep Guardiola thất vọng với các cầu thủ sau trận thua trước Man.City ở Cúp Liên đoàn
Nên quan tâm đến con số nào?
Thật ra, 6 trận không thắng chưa phải là con số quá tệ nếu chúng ta nhìn đến các trường hợp của Chelsea, Man.United hay sắp đến là Tottenham. Tất nhiên là với Pep, một nhà cầm quân đã có 432 trận đỉnh cao trong sự nghiệp thì “đi 1 lèo” 6 trận như thế là không có chút lô-gich nào.
Nhưng con số 6 ấy không tệ bởi đơn giản có con số khác cần được quan tâm hơn: Man.City để thủng lưới đến 14 bàn trong 8 trận gần nhất, trận nào cũng để thủng lưới. Tính rộng ra, từ đầu mùa giải đến nay Man.City chỉ giữ sạch lưới có 4 trận đấu mà hết 3 là tại Champions League. Gặp tầm cỡ Barcelona thì thua đậm 0-4, gặp làng nhàng kiểu như Swansea hay Southampton cũng bị thủng lưới. Sân khách cũng vậy mà sân nhà cũng chẳng xong…
Từ các con số đó, mới xuất hiện những con số khác: Từ khi có thủ thành Bravo, Man.City chỉ giữ sạch lưới có 2 trận. Các cầu thủ phòng ngự của họ đều mắc sai sót. Từ người cũ như Kolarov, Zabaleta đến Stone và Bravo. Rồi Kompany trở lại, cũng góp phần vào sai lầm ở trận thua Man.United. Một người sai thì còn có chỗ để thay thế, sai theo một cách trật tự như vậy thì biết thay ai? Chưa kể quân số của hàng thủ Man.City chỉ vừa đủ để xếp đội hình ra sân. Vừa rồi, Kompany xin được thay ra vì anh ta… mệt.
Kompany chính là cầu thủ có đẳng cấp thế giới duy nhất của hàng phòng ngự Man xanh. Ai cũng biết Pep là một HLV của bóng đá tấn công nhưng hãy chú ý rằng, dưới trướng của ông ở Barcelona và Bayern Munich đều có những hậu vệ, thủ môn siêu hạng, thành viên của những đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới chứ không phải những Stone, Ortamendi, Clicy, Lolarov…
Khủng hoảng nhưng chưa hoảng loạn?
“Nada!” (chả có gì), Pep nói ngắn gọn như vậy khi được hỏi có hay không một cuộc Khủng hoảng. Trên thực tế, việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn là chuyện bình thường, nhất là lại thua Man.United đang “khát thắng”. Man.City lại đang đứng đầu bảng Ngoại hạng và triển vọng đi tiếp ở Champions League chưa suy suyển. Trong tình cảnh ấy, đúng là khó có sự hoảng loạn nào bộc phát.
Nhưng như đã phân tích ở trên, vấn đề tại hàng phòng thủ mang tính bản chất và nó không có dấu hiệu dừng lại. Khi nói Man xanh không thắng 6 trận, người ta nghĩ ngay đến vấn đề của hàng công. Tuy nhiên, họ vẫn đang có Aguero ghi 5 bàn trong 6 trận xuất phát ở giải Ngoại hạng, chưa tính cú hattrick tại Champions League. Họ vẫn có những cầu thủ tấn công xuất sắc và vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng trên các đấu trường tham dự.
Vậy mới đáng nói: Liệu có một đội bóng nào mạnh đến mức chấp nhận thua 3 bàn để ghi 4 bàn? Có, nhưng không phải là Man.City hiện nay, nơi mà Pep vẫn chưa thể tìm thấy một Messi thứ 2 cho mình. Việc Man.City có tiếp tục ghi bàn hay không thì chưa biết nhưng có một điều chắc chắn: họ có thể tiếp tục thủng lưới thêm nhiều bàn nữa. Pep có thể giúp những Sterling hay Aguero tìm lại nguồn cảm hứng để hòa nhịp với De Bruyne bởi về bản chất, Man xanh đã chơi tấn công như thế trước khi Pep tới. Tuy nhiên, Pep không thể ép các hậu vệ của Man.City chơi theo cách của mình khi họ không quen với việc bị trống trải phía trước mặt do đội hình phía trên dâng lên quá cao. Họ cũng không quen với kiểu chuyền bóng từ thủ môn rồi tiến dần lên bên trên để phối hợp. Họ sẽ tiếp tục mắc sai lầm, những sai sót đương nhiên khi không thích ứng được với những gì Pep truyền đạt.
Man.City không hoảng loạn bởi họ vẫn có năng lực để thắng mọi trận đấu nhưng cuộc khủng hoảng thành tích của Man xanh là có thật bởi họ không thể biết chắc chắn về khả năng bảo đảm chiến thắng.
Đăng Linh