Chuyện bất thường trở thành... bình thường

Sau 3 trận liên tiếp bất bại và không hề thủng lưới, Chelsea thua trắng 0-1 trước đội mới lên hạng Bournemouth ngay trên sân nhà. Với báo chí Anh thì... có gì mà lạ đâu, vì mùa này là thế đó: Cứ sau một đợt hồi sinh nho nhỏ là y như rằng lại có một vụ sụp đổ lớn.

Sau 3 trận liên tiếp bất bại và không hề thủng lưới, Chelsea thua trắng 0-1 trước đội mới lên hạng Bournemouth ngay trên sân nhà. Với báo chí Anh thì... có gì mà lạ đâu, vì mùa này là thế đó: Cứ sau một đợt hồi sinh nho nhỏ là y như rằng lại có một vụ sụp đổ lớn.

Chelsea - Bournemouth 0-1, có gì bất thường ở đây không? Bournemouth mới từ hạng dưới lên, thi đấu liên tiếp 8-9 trận không thắng, mất một loạt vị trí chủ chốt vì chấn thương lâu dài, thủng lưới nhiều nhất Premier League mùa này và chưa một lần nào ngăn cản đối phương ghi bàn trong các trận sân khách từ tháng 8 đến nay. Thế mà Chelsea vẫn thua thì quả là kết quả ấy rất khó chấp nhận, khó tha thứ.

Nhưng với báo chí Anh hôm qua, thất bại thứ 8 của thầy trò Mourinho lại được đón nhận bằng một thái độ khác hẳn. Biết nói gì nữa đây, khi mà những cái khó chấp nhận và khó tha thứ ấy đã xảy ra quá nhiều, quá kéo dài đến mức trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Tình trạng lộn xộn, bấp bênh ở hàng phòng thủ đâu phải là một cái gì đó quá lạ lùng. Sự thiếu ổn định ở phong độ thi đấu của những vị trí tấn công Oscar, Fabregas, Willian hay thậm chí Eden Hazard cũng đã quá quen thuộc. Đồng thời, cái tật hay cự nự trọng tài và thích kiếm chuyện với đối phương mỗi khi Diego Costa vào sân dường như cũng đã trở thành bản chất rồi.

Diego Costa đang dần tự mình đánh mất cơ hội trở thành nhân tố quan trọng của Chelsea.

Đến như họp báo sau trận đấu cũng vậy - vẫn lại là những tiếng phàn nàn không dứt của Jose Mourinho ở những trận thua kiểu này. Phàn nàn mà vẫn không giải quyết được gì, mặc dù chẳng phải là ông không có lý ở một số điểm nào đó. Chẳng hạn như Glenn Murray đã việt vị khi đón cú rót bóng của Steve Cook và đánh đầu ghi bàn cho Bournemouth ở phút 82 (đúng 99 giây sau khi Murray vào sân từ ghế dự bị). Hay như một tình huống tấn công của Diego Costa: pha chuyền bóng ấy đã trúng tay cầu thủ Bournemouth trong vòng cấm địa. “Chẳng có chi tiết nào mấu chốt hơn thế - quả 11m không được ban bố và một pha ghi bàn việt vị đã định đoạt trận cầu này”, Mourinho nói, “Rõ ràng trọng tài đã phạm sai lầm, giám biên cũng phạm sai lầm. Tuy nhiên, bóng đá là thế đó!”.

Không, lẽ ra ông nên nói rằng mùa này là thế đó. Vì nếu là một mùa giải khác, có lẽ Diego Costa đã được hưởng phạt đền và bàn thắng của Bournemouth đã không được công nhận. Nhưng mùa này đâu có giống với bất cứ mùa nào gần đây. Đây là mùa khởi nghĩa của nhiều đội bóng nhỏ, mùa biến động của nhiều đội lớn và với riêng Chelsea thì đây là mùa của những lời nguyền khủng khiếp nào đó mà nhà vô địch 2014-2015 đang phải gánh chịu không biết đến bao giờ. Chỉ còn hơn nhóm chót bảng đúng 3 điểm, có lẽ nào Chelsea phải “thà một lần đau”, phải đại phẫu thuật cả tập thể thi đấu - bắt đầu từ hàng tiền đạo - thì mới khá lên được?

***

Về câu hỏi nêu trên, câu trả lời của Mourinho là một chữ “không” chắc nịch. Ông rất bực bội vì Ivanovic, Willian và Pedro đã đưa không biết bao nhiêu đường chuyền sệt vào trước cầu môn Bournemouth mà chẳng có mũi tấn công nào chịu hăm hở đón nhận. Thế nhưng, hỏi ông về chuyện mua tiền đạo mới, thay dàn cũ thì ông lắc đầu: “Tôi cảm thấy rằng chúng tôi không có quyền yêu cầu ban lãnh đạo tuyển mộ cầu thủ mới. Chúng tôi đã khởi đầu mùa bóng bằng dàn cầu thủ hiện nay thì phải làm sao chơi tốt hơn cũng với dàn thi đấu ấy. Làm thế nào để cầu thủ chơi tốt lên, điều đó sẽ hay hơn là đi tìm cầu thủ mới. Các thành viên của tập thể thi đấu phải làm sao trách nhiệm hơn trong giờ phút khó khăn này. Trách nhiệm đó không thuộc về ông chủ CLB, không thuộc về ban giám đốc mà thuộc về tôi và các cầu thủ”.

Cũng chính vì vậy, những đánh giá về đường đi nước bước của Mourinho cũng thay đổi hẳn. “Trước trận thua này, tôi vẫn còn nghĩ là Chelsea có thể về đích trong 4 hạng đầu. Đó là do những đội đầu bảng không thật ổn định, đội nào cũng bị mất điểm, đội nào cũng chật vật trong việc thắng nhiều trận liên tiếp. Tuy nhiên, đến lúc này thì có lẽ phải tính lại, thay vì tốp 4 thì chỉ nghĩ tới tốp 6 mà thôi. Thậm chí còn có thể nói là đừng tính gì nữa, hãy chỉ nghĩ đến trận cầu kế tiếp và hãy quên hẳn cái chuyện đặt ra mục tiêu này khác. Với tình trạng mất ổn định như Chelsea, cái chuyện đặt ra mục tiêu này đích nhắm nọ là điều không thể nữa rồi”.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục