Sau 8 năm chờ đợi, hôm qua 19-10, người Brazil mới có dịp bùng nổ niềm vui sau khi vượt qua người Tây Ban Nha ở trận chung kết nghẹt thở, đoạt lại chiếc Cúp vô địch thế giới, đồng thời đòi lại được món nợ thua ở hai kỳ World Cup gần đây (2000 và 2004).
Trận đấu khởi đi với lối đá đầy toan tính của cả hai bên. Chịu khó chơi áp sát và bất ngờ đẩy cao tốc độ trong phần lớn thời gian của hai hiệp đá chính đã giúp khán giả chứng kiến những pha trình diễn kỹ thuật điệu nghệ của cầu thủ hai đội. Và vẫn như mọi khi, Brazil là đội tạo được ưu thế dẫn bàn sau cú dứt điểm trúng đích của Marquinho ở phút 24. Tây Ban Nha không chịu lép vế khi gia tăng áp lực và cũng tìm được bàn san hòa 1-1 ở phút 27 nhờ công của chân sút Torras.
Chiến thắng đã đến rất gần với người Brazil, sau khi Vinicius nhanh chân sút tung lưới thủ thành Tây Ban Nha ở phút 37 của trận chung kết. Họ chỉ còn cách chiếc cúp vô địch chưa đầy 3 phút và trên các khán đài, hàng ngàn CĐV Brazil bắt đầu ăn mừng… Thế nhưng, chỉ khoảng 2 phút sau, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Brazil, Alvaro (6) đệm bóng dứt khoát, san hòa 2-2, đưa hai đội vào hai hiệp đấu phụ. Vẫn không bên nào ghi được bàn thắng, chấm phạt luân lưu là nơi quyết định đâu là nhà vô địch thế giới năm 2008. Thủ môn Tiago trở thành người hùng của tuyển Brazil khi chặn được 2 cú sút của Torras và Marcelo, đưa Brazil đến chiến thắng chung cuộc 4-3, bước lên ngôi vô địch.
Trước đó, ngày 17-10, đội tuyển Italia đã đánh bại người Nga 2-1 trong trận đấu rất kịch tính. Hòa nhau 1-1 ở phút 25, tuyển Nga đã để thua bàn quyết định khi Assis thực hiện cút sút hoàn hảo trong pha đối mặt với thủ môn Zuev
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE