Hơi đáng tiếc một chút vì CLB đang giữ cúp vô địch là Thông tin LVPB không duy trì được phong độ, để thua trắng 0-3 trước VTV Bình Điền Long An ở trận bán kết diễn ra tối qua, vuột mất cơ hội bảo vệ thành quả giành được từ năm ngoái. Tuy nhiên, việc VTV Bình Điền Long An so đọ cùng Ngân hàng Công thương (NHCT) ở trận đấu cuối cùng của giải các CLB trẻ toàn quốc năm nay cũng nằm trong phán đoán của giới chuyên môn.

Đồng thời cũng là dịp để các HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Lương Nguyễn Ngọc Hiền thể hiện tài năng “điều binh, khiển tướng” của mình. Cuộc đối đầu từ băng ghế huấn luyện này khá thú vị, nhất là khi HLV sở hữu chất “quái” như Nguyễn Tuấn Kiệt muốn phô diễn trước một HLV Ngọc Hiền dạn dày kinh nghiệm ở sân chơi trẻ.


Nhưng nên nhớ, sau khi đánh bại được đội ĐKVĐ Thông tin LVPB, tinh thần của các học trò HLV Ngọc Hiền lên rất cao, thoải mái và đầy tự tin trước trận đấu phân định ngôi thứ của giải. Các tay đập trẻ Long An hiểu khá rõ lối chơi linh hoạt cũng như “nết” đánh của từng vị trí bên kia lưới, thành thử sẽ có những phương án ngăn chặn tối đa những tình huống phối hợp tấn công của đối thủ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Khi huyền thoại trăn trở
-
VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vào tốp 4 ở mùa giải 2021
-
Bóng chuyền chưa chốt phương án tìm chủ tịch mới
-
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Tôi tìm đến nơi có khát vọng giống mình
-
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức 'cập bến' Quảng Ninh
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Long giải tán đội lớn, quyết làm lại từ đầu
-
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập trung chuẩn bị SEA Games 31
-
VTV Bình Điền Long An thay đổi để thành công
-
Cựu hoa khôi bóng chuyền say mê nghề thống kê kỹ thuật
-
Giải bóng chuyền VĐQG 2020: Trọng tài bị chỉ trích vì liên tiếp mắc sai sót?