Pennetta mang đến chiến thắng quyết định
Trận thắng quyết định của Flavia Pennetta trước “tay vợt bị ép chín quá sớm” Melanie Oudin với điểm số 7/5, 6/2 là quá đủ để Italia có thể đăng quang ngôi vô địch Fed Cup thứ 2 trong lịch sử.
Trước đó, tuyển Italia đã dẫn trước tuyển Mỹ “không chị em nhà Williams” 2-0, với 2 chiến thắng trong các trận đánh đơn: Pennetta thắng Alexa Glatch 6/3, 6/1; còn Francesca Schiavone thắng Oudin 7/6 (7-2), 6/2.
![]() |
Pennetta tươi cười hạnh phúc khi được một thành viên BHL Italia cõng trên lưng. |
Với khoảng cách điểm là 3-0, trận đôi giữa Sara Errani/Roberta Vinci với Liezel Huber/Vania King chỉ còn là một trận đấu thủ tục. Dù vậy, bộ đôi người Italia vẫn xuất sắc đánh bại 2 tay vợt người Mỹ với điểm số nghẹt thở 4/6, 6/3, 11/9 để mang lại chiến thắng tuyệt đối 4-0 cho Italia.
Đây là danh hiệu Fed Cup thứ 2 của làng quần vợt Italia (lần trước, tuyển Italia đăng quang ngôi vô địch ở Fed Cup là hồi năm 2006 - khi thắng Bỉ 3-2 trong trận đấu chung kết diễn ra trên sân khách - Spiroudome, Charleroi, Bỉ).
Người Italia hân hoan đăng quang
Hàng chục ngàn khán giả hiện diện trên khán đài sân đất nện Circolo Tennis Rocco Polimeni ở Reggio Calabria (Italia) đã nhảy cẫng lên vui mừng khi ở dưới sân đấu, các tuyển thủ nữ của họ đã giành được chiến thắng oanh liệt trước tuyển Mỹ giàu truyền thống (từng giành 17 danh hiệu Fed Cup, đang tìm kiếm danh hiệu đầu tay kể từ năm 2000) nhưng thua kém về thực lực (khi cả Venus Williams lẫn Serena Williams đều từ chối không tham gia đội tuyển).
![]() |
Toàn đội Italia giương cao chiếc cúp vô địch Fed Cup. |
Thật khó miêu tả nỗi niềm hạnh phúc của các tuyển thủ Italia, của Ban huấn luyện đội tuyển Italia và của cả đông đảo khán giả Italia. HLV trưởng Corrado Barazzutti hét vang trước đám đông các phóng viên (trước khi khui chai champagne và… xịt lung tung vào các học trò của mình): “Thật là tuyệt vời, các cô gái đã cùng nhau viết lại lịch sử quần vợt Italia”. “Người hùng” Pennetta thì hân hoan cho biết: “Đơn giản, chúng ta là nhà vô địch thế giới”.
Khi các tay vợt và Ban huấn luyện Italia tràn xuống sân đấu, khi những lá cờ Italia được những người này giương lên thật cao, đó là lúc bài nhạc hào hùng “I Gotta Feeling” của Black Eyed Peas được bật lên vang vọng. Trên khán đài, từ những nhân vật nổi tiếng trong làng quần vợt Italia - như Lea Pericoli và Nicola Pietrangeli - đến những cổ động viên nhỏ bé nhất, vô danh nhất người Italia… cũng đều đứng dậy, mỉm cười và thể hiện lòng tự hào dân tộc của mình.
Trên mặt sân đỏ quạch ở Reggio Calabria hôm Chủ nhật rồi, thấm đẫm không biết bao nhiêu là dòng chảy của champagne, các tuyển thủ Italia đã tắm mình trong champagne khi ở trên khán đài, các CĐV Italia đắm mình trong niềm vui chiến thắng. Và rồi, tất cả cùng nhau hát vang bài quốc ca Italia, rồi bài hát của danh ca opera nổi tiếng Pavarotti “Nessun Dorma” khi các tuyển thủ Italia được trao tận tay chiếc cúp vô địch…
Nỗi thất vọng của người Mỹ
Ở một góc sân đấu, tay vợt bất đắc dĩ Melanie Oudin khóc thổn thức, đôi mắt của cô sưng lên vì mọng nước và vì sự thất vọng ngập tràn. Cô đã cố hết sức mình, nhưng khi những đàn chị - như chị em nhà Williams - không đứng ra gánh vác sự nghiệp trọng đại giùm cho các đàn em, những nỗ lực của cô hóa ra thật vô cùng nhỏ bé, và giờ đã trở thành vô ích.
Oudin sẽ bị ám ảnh mãi về kết quả này: “Tôi có cảm giác giống như mình khiến cho cả đội tuyển thất bại, và cả nước Mỹ thất bại. Một ngày nào đó, khi tôi lại có cơ hội chơi trận chung kết, hy vọng tôi có thể mang đến chiến thắng”.
![]() |
Sự thất vọng của Melanie Oudin và được Pennetta an ủi. |
Về phần mình, bà Mary Joe Fernandez - HLV trưởng tuyển Mỹ - chỉ còn biết thốt lên: “Đội Italia là đội chơi tốt hơn trong ngày hôm nay, họ đã thể hiện mình rất tốt trên sân đấu và họ xứng đáng giành chiến thắng”. Trớ trêu thay, khi người Mỹ thất vọng tràn lan ở đây, thì ở đâu đó, Serena đang bận… bán sách kiếm tiền!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Cựu HLV của Novak Djokovic: Djokovic có thể tẩy chay Wimbledon vì Thủ tướng Anh