Hàng ngàn cổ động viên và du khách kéo đến Dublin trong ngày hôm nay - ngày diễn ra trận chung kết Europa League 2011 - sẽ đem lại cho thủ đô Ireland khoảng 20 triệu euro, đấy là chỉ ước tính những quyền lợi trước mắt.
Giới phân tích bình luận: phần thưởng đối với thành phố tổ chức trận chung kết Europa League lớn hơn cả phần thưởng cho hai đội tranh ngôi vô địch. Cũng cần lưu ý, Dublin nói riêng cũng như Ireland nói chung đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt kinh tế.
![]() |
Thị trưởng Dublin Gerry Breen (phải), Chủ tịch UEFA Michel Platini và chiếc Cúp Europa League. |
SVĐ Aviva, được đổi tên thành Dublin Arena trong sự kiện này, cho phù hợp với các chiến dịch quảng cáo của UEFA, đã thắng sân Emirates của Arsenal và các sân Schalke ở Đức, Bucarest ở Rumani, trong cuộc đua giành quyền đăng cai trận chung kết Europa League 2011. Đâu là ý tưởng chính khiến LĐBĐ Ireland và Hội đồng thành phố Dublin quyết định tham gia cuộc đua đăng cai hồi năm 2007?
Karl Mitchell, từ Hội đồng thành phố Dublin, cho biết: “Hồi ấy, thành phố Glasgow của Scotland ước tính có lời khoảng 20 triệu bảng khi tổ chức trận chung kết Cúp UEFA”. Rõ ràng, Dublin hào hứng tranh quyền đăng cai trận chung kết Europa League 2011 trước tiên là vì cái lợi về mặt kinh tế. Thật hết sức trớ trêu: từng là giải lớn trong trận địa các Cúp châu Âu, Europa League giờ chỉ còn là đấu trường “châu Âu hạng Nhì”, bởi quyền lợi về kinh tế của các đội tham dự giải này không cao, không thể sánh với Champions League.
Quan chức Mitchell nói thêm: vấn đề không chỉ là thành phố Dublin và LĐBĐ Ireland được chia bao nhiêu trong bản quyền truyền hình của trận chung kết Europa League, cũng không phải là các khách sạn kiếm được bao nhiêu tiền phòng, sân bóng bán bao nhiêu vé. Hồi Glasgow tổ chức thành công trận chung kết Cúp UEFA, người ta đã thăm dò và được 55% trong số các CĐV đôi bên trả lời: họ sẽ trở lại Glasgow. Đấy mới là điều quan trọng mà Dublin chờ đợi sau khi tổ chức trận đấu năm nay.
Sẽ có 60 chuyến chuyên cơ đưa khoảng 16.000 cổ động viên Bồ Đào Nha đến Dublin trong ngày hôm nay. Các hệ thống xe bus ở Dublin phải chuẩn bị vận hành với công suất tối đa. Các khách sạn dĩ nhiên cũng đang chuẩn bị hốt bạc. Chỉ riêng UEFA đã phải đặt đến 11 khách sạn, cho các quan chức của họ cũng như lực lượng báo chí đăng ký qua ngả UEFA.
Một trong các chủ khách sạn tỏ ra hào hứng: “Chỉ trong 12 tháng gần đây, đã có đến 5 lần phái đoàn UEFA đến Dublin kiểm tra sân bãi. Mỗi chuyến, họ đi đến 50 người chứ đâu phải ít”. Riêng giới kinh doanh khách sạn không chỉ khai thác lĩnh vực cho thuê phòng. Họ còn tổ chức hội họp hoặc cho thuê phương tiện vận chuyển các loại máy chuyên dụng.
Chỉ tính riêng hệ thống máy móc phục vụ truyền hình, trị giá tổng cộng đã lên đến 75 triệu euro. Còn trong vài tuần gần đây, ngày nào cũng có các cuộc họp liên quan đến trận chung kết Europa League.
Dù chỉ bàn về khía cạnh bóng đá thuần túy, vinh dự tổ chức trận chung kết Europa League cũng đã là vinh hạnh lớn đối với Dublin. Ireland xưa nay đâu có gì để nhớ khi được kết nối với bóng đá châu Âu tầm CLB. Tổ chức các giải lớn, như Euro, thì hơi quá sức. Đăng cai trận chung kết Europa League là quá lý tưởng. Đây cũng là dịp kỷ niệm 1 năm ngày khánh thành sân Aviva.
Dublin thắt chặt an ninh
Nói cụ thể hơn: Dublin đang được đặt dưới sự giám hộ lớn chưa từng thấy trong lịch sử của mình. Trong cùng một tuần, Dublin chào đón 2 sự kiện: trận chung kết Europa League và chuyến viếng thăm của Nữ hoàng Anh Elizabeth. Có gần 30.000 CĐV từ khắp nơi tại châu Âu đổ dồn về thủ đô Ireland nhân trận chung kết Europa League. Nhưng đừng có hòng hội hè hay ăn chơi ở đây vì nhất cử nhất động của họ sẽ bị giám sát chặt chẽ. Cụ thể, sẽ có hơn 6.000 nhân viên cảnh sát Ireland và lính phòng vệ sẽ được cử làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho Dublin trong tuần này. Ngoài ra, còn có thêm hàng ngàn nhân viên an ninh ở các nơi mà Nữ hoàng lưu trú. Trên bầu trời, sẽ có 7 chiếc máy bay quân sự tuần tra quanh không phận Ireland 24/24 giờ. Tổng chi phí cho an ninh tại Dublin theo ước tính là 30 triệu euro (42 triệu USD). Các CĐV tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Họ sẽ bị kiểm tra hết sức gắt gao tại sân bay. Bất cứ lúc nào đi trên đường, họ cũng sẽ bị chặn lại nếu có dấu hiệu bất thường. Thế mới có chuyện khoảng 100 CĐV Porto đứng túc trực tại sân bay để chào đón đội nhà vào giữa đêm khuya ngày thứ Hai, rốt cuộc lại phải tiu nghỉu ra về vì toàn bộ phái đoàn Porto từ máy bay đã được lực lượng an ninh đưa thẳng ra xe riêng về khách sạn. Số CĐV này tỏ ra rất thất vọng vì không được tiếp xúc với các thần tượng. Chắc chắn họ sẽ còn phiền hà nhiều trong thời gian từ đây đến khi kết thúc trận chung kết. Con đường chính dẫn vào Dublin sẽ bị cấm, hơn 30 trục đường tại Dublin cũng sẽ bị cấm đậu xe từ 6 giờ sáng. Nói chung, bầu không khí tại Dublin không giống chút nào với ngày hội bóng đá cả. QUỲNH NGA |
TIỂU QUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tìm lại niềm vui chiến thắng
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Timo Werner trở thành 'vật tế thần' khi Chelsea muốn có De Ligt
-
Tottenham, Inter và Juventus theo đuổi Nicolo Zaniolo
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Lộ diện nhà vô địch giải golf CLB Doanh Nhân Sài Gòn ''Chào hạ 2022''
-
Haaland cần thích nghi với hệ thống “rất phức tạp” của Man.City
-
Conte đòi Tottenham mua bằng được 'Quái thú Hàn Quốc'