
Stade de France - cách sân Công viên các Hoàng tử chỉ 16 km - chẳng khác nào sân nhà đối với Paris.SG, trong khi Monaco phải lặn lội từ miền Nam lên miền Bắc. Với lợi thế này, đội bóng của thủ đô phải giành chiến thắng để cứu vãn một mùa giải vô cùng thất vọng…

Thời khắc đã điểm, Paris.SG và cả Monaco sẽ bước vào một trải nghiệm mới. Trận chung kết Cúp nước Pháp sẽ đặt một trong hai đội trên bục vinh quang, đồng thời đặt đội còn lại vào nơi chẳng khác nào địa ngục. Hai đội bước vào trận đấu với cùng một tư tưởng, một mục tiêu: đoạt cúp để cứu vãn mùa giải. Không cần phải nói, đội thua sẽ rơi vào cảnh cùng cực, đội thắng sẽ hân hoan, vui sướng…
Đặc biệt, HLV Guy Lacombe của Monaco là người hiểu rõ hơn ai hết, bởi ông từng thua trận chung kết Cúp nước Pháp năm ngoái với Rennes trước đội bóng hạng Ligue 2 Guingamp. Với ông, trận chung kết năm nay sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Ông nhận định: “Chắc chắn, Paris.SG sẽ đặt cả mùa giải vào trận đấu này! Bên cạnh đó, điều khiến tôi lo lắng là môi trường, bối cảnh xã hội và CĐV. Hồi đầu mùa, Paris.SG tuyên bố sẽ cạnh tranh vị trí ở tốp 5, thế nên mọi sự kỳ vọng của họ giờ đây dành cho Cúp nước Pháp. Song, tôi cũng muốn nói rằng Monaco trải qua hành trình khá thành công. Chúng tôi là CLB có uy tín và xứng đáng đoạt Cúp như Paris.SG. Mọi thứ sẽ được giải quyết trên sân bóng”.
HLV Antoine Kombouare của Paris.SG chờ mong chiến thắng. Ông nói: “Chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để cứu vãn mùa giải. Không được bỏ phí, không được sai lầm, mà phải xóa mờ mọi lo âu, mang lại sự hài lòng cho CĐV nhà, đồng thời tạo dựng hình ảnh đẹp đẽ cho CLB”. Khi được hỏi liệu Paris.SG có thực sự cứu vãn được mùa giải với chiếc cúp nước Pháp khi họ thất bại ở Ligue 1 và là đội bóng giàu thứ 4 của giải, ông Kombouare nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi đoạt giải có uy tín thứ 2 ở Pháp, đứng sau Ligue 1 nhưng đứng trên Cúp Liên đoàn, thì dù sao đây cũng là mùa giải tốt đẹp”. Hơn lúc nào hết, Paris.SG rất cần đoạt một danh hiệu. Riêng bản thân 2 cựu binh Ludovic Giuly và Claude Makelele chưa từng đoạt được Cúp nước Pháp. Âu đây sẽ là phần thưởng khích lệ cho họ trước khi… giã từ sự nghiệp.
Hậu vệ Francois Modesto của Monaco dự báo cơ hội đoạt cúp của đối phương: “Paris.SG là đội chiếu trên. Trung bình cứ hai năm họ có mặt ở trận chung kết đá cúp. Vả lại, họ được chơi trên sân nhà”, nhưng anh cũng nói thêm: “Chúng tôi hiểu rằng cần phải chơi hết mình để không phải hối tiếc. Đó là điều quan trọng ở trận lần này”.
Chắc chắn Paris.SG biết rõ Monaco nguy hiểm như thế nào. Bằng chứng là họ đều thua đội bóng Công quốc ở cả 2 lượt trận của mùa giải Ligue 1 năm nay. Họ thua 0-2 ở trận lượt đi trên sân Louis II, trước khi trở về sân nhà thua 0-1. Đặc biệt, Ludovic Giuly cảnh báo đồng đội về cặp tiền đạo Nene-Park chu Young (mỗi người ghi 1 bàn trong trận lượt đi): “Về phần tấn công, Monaco rất nguy hiểm với sự hiện diện của Nene, người trải qua một mùa giải rất thành công với 14 bàn thắng, và Park chu Young (8 bàn) vốn cầm bóng tốt, di chuyển nhanh… Cần phải đặc biệt thận trọng với 2 cầu thủ này”.
Dự đoán: Paris.SG thắng 2-1 trong hiệp phụ
NGỌC HÂN