Chung kết Cúp nước Đức: Wolfsburg - Dortmund 3-1: Chiến thắng xứng đáng

Wolfsburg đã giành được chiếc Cúp nước Đức đầu tiên trong lịch sử của họ và điều đó có nghĩa là The Wolves đã phá hỏng bữa tiệc chia tay của HLV Juergen Klopp với Dortmund.  

Không có chiến thắng để cho ngày chia tay của HLV Juergen Klopp được trọn vẹn khi Dortmund thất thủ 1-3 trước Wolfsburg trong trận chung kết Cúp nước Đức. Ông thổ lộ: “Bây giờ sẽ không có một bữa tiệc để chào đón chiếc cúp, chỉ là một bữa tiệc chia tay”.

Wolfsburg đã kết thúc mùa giải tuyệt vời của họ trên đỉnh vinh quang ở Cúp nước Đức

“Thất bại không mong muốn”

Không có một dấu hiệu nào cho thấy Dortmund sẽ phải rời Berlin với 2 bàn tay trắng sau khi họ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 nhờ pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang. Giấc mơ của HLV Klopp được kết thúc triều đại 7 năm của mình trên một chiếc xe tải chạy quanh trung tâm thành phố Dortmund chở đội bóng và một chiếc cúp có vẻ như sẽ trở thành sự thật. Thế nhưng, Wolfsburg đã có những ý tưởng khác khi họ vùng lên một cách ngoạn mục để ghi liên tiếp 3 bàn từ đôi chân của Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne và cái đầu của Bas Dost.

HLV Klopp cho biết: “Chúng tôi đã thua một trận đấu và tôi không thể làm như thể tôi là người quan trọng nhất trên thế giới. Đó là sự thất vọng to lớn. Chúng tôi đã chơi tốt và tốc độ của chúng tôi đã được thể hiện trong suốt trận đấu. Nhưng đã có những bàn thua ngớ ngẩn”. Mặc dù cho rằng “đó là một thất bại không mong muốn đối với chúng tôi” nhưng ông vẫn phải thừa nhận “Wolfsburg xứng đáng với chiến thắng” và HLV Dieter Hecking cũng “xứng đáng với điều đó”.    

“Một mùa giải tuyệt vời”

Trong khi đó, HLV Hecking không thể vui hơn khi ông đã đi vào lịch sử của Wolfsburg với tư cách là vị HLV đầu tiên mang chiếc Cúp nước Đức về phòng truyền thống của CLB này. Sau trận đấu, ông cho biết: “Đó là một màn trình diễn đáng kinh ngạc từ toàn đội. Chúng tôi đã cố gắng duy trì sự vững chắc ở phía sau, nhưng chúng tôi cũng biết rằng chúng tôi có rất nhiều phẩm chất trên hàng công. Bạn có thể thấy sự thiếu kinh nghiệm ở trận chung kết trong giai đoạn đầu của trận đấu”.

Thật vậy, đó là khoảng “20 phút đầu tiên không được tốt” (De Bruyne) khi Wolfsburg không thể bắt được nhịp của trận đấu trước cách nhập cuộc tích cực của Dortmund. Thế nhưng, khi Gustavo có được bàn thắng để quân bình tỷ số 1-1 thì chẳng còn ai có thể ngăn cản được Bầy sói. Tiền đạo Bas Dost kết luận: “Đó là một năm đáng kinh ngạc đối với tôi. Tôi bắt đầu ở trên khán đài, xem đồng đội của tôi thi đấu, và sau đó tôi đã có cơ hội và ghi được những bàn thắng. Chúng tôi chỉ đơn giản là xứng đáng với điều đó. Đó là một mùa giải tuyệt vời”.    

Ngân Vân.

Tin cùng chuyên mục