
Arsenal sẽ dùng trận chung kết với Birmingham để chứng tỏ một điều: Sau hơn 5 năm, họ cũng đã chuyển được tiềm năng thành thành tựu thực sự. HLV Wenger lạc quan tin tưởng như vậy.
|
Khi tiền vệ Vieira giương cao chiếc Cúp FA sau trận chung kết 2005 với Man.United, giới mộ điệu Arsenal có lẽ đã không thể ngờ đó cũng là lần cuối cùng họ được chứng kiến giây phút đăng quang của đội nhà ở một giải đấu. Trong hơn 5 năm qua, chiếc tủ để cúp trong căn phòng truyền thống của họ chẳng thêm được bất cứ thứ gì ngoài... bụi. Đó cũng là thời kỳ mà HLV Wenger liên tục phải tự vệ giữa đủ thứ chỉ trích của dư luận. Thiên hạ bảo rằng ông quá tô hồng chiến lược tài năng trẻ, rằng ông lẽ ra nên đầu tư lớn vào cầu thủ ngôi sao.
Ở Wembley hôm nay, đã đến lúc niềm tin bất biến nơi những Wilshere, Szczesny, Clichy, Song và Djourou có thể đền đáp Wenger bằng một chức vô địch ở trận chung kết Cúp Liên đoàn với Birmingham. Cúp Liên đoàn trước đây chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quân người Pháp này. Tuy nhiên, ông đã nhìn nó bằng con mắt khác. Ông thừa nhận chức vô địch ở chiếc cúp vốn chỉ được xem như “sân tập” này sẽ mang lại hương vị chiến thắng cho các cầu thủ trẻ tuổi của ông, khích lệ họ thành công hơn ở Premier League, Champions League.
Và ông tin thế hệ mới hiện nay (chỉ còn Fabregas, Van Persie và Almunia sót lại từ lần vô địch Cúp FA năm 2005) sẽ thắng lợi: “Điều quan trọng không phải là những gì đã xảy ra trong 5 năm qua mà là những gì chúng tôi sẽ làm được vào lúc này. Chiến thắng ở Wembley sẽ giúp chúng tôi lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào triển vọng thành công ở những chiếc cúp kế tiếp. Tập thể Arsenal đang đoàn kết, đang đầy ắp tinh thần và lòng quyết tâm để hướng tới thành công trên mọi mặt trận”.
Ông nói thêm: “Tôi là một người của tương lai. Tôi không biết những tấm huy chương vô địch trước đây đang cất ở chỗ nào, có lẽ là ở nhà. Đó là vì tôi chỉ hướng tới những thử thách kế tiếp”.

Arsenal sẽ dùng trận chung kết với Birmingham để chứng tỏ một điều: Sau hơn 5 năm, họ cũng đã chuyển được tiềm năng thành thành tựu thực sự. HLV Wenger lạc quan tin tưởng như vậy.
Trong thử thách ấy, Arsenal của ông sẽ gặp ít nhất 2 điều bất lợi. Thứ nhất là áp lực của một trận chung kết mà khá nhiều cầu thủ Arsenal hiện nay chưa từng trải qua. Đành rằng họ mới vừa thắng rất áp đảo ngay trên sân Birmingham (tỷ số 3-0 vẫn còn được xem là nhẹ) vào ngày đầu năm nay ở Premier League. Đành rằng Arsenal chỉ để thua đúng một lần trong 17 trận gần đây ở các giải đấu khác nhau. Thế nhưng, một vòng đấu bình thường ở giải ngoại hạng Anh và một trận chung kết đặc biệt như thế này vẫn sẽ là 2 câu chuyện rất khác.
Bất lợi thứ nhì của Arsenal đương nhiên là sự thiếu vắng 2 vị trí trụ cột Fabregas và Walcott. Nhiều khả năng Birmingham sẽ tổ chức phòng ngự tầng tầng lớp lớp, tìm mọi cách phong tỏa triệt tiêu sự biến hóa trong lối chơi của Arsenal. Trước viễn ảnh đó, nếu không có những đường chuyền khai phá của Fabregas và tốc độ xuyên phá của Walcott thì rõ ràng là một thiệt thòi rất đáng kể.
Nhưng ngược lại, cũng may cho Wenger là tiền đạo Van Persie và trung vệ cần thiết Laurent Koscielny sẽ trở lại thi đấu sau khi đã vắng mặt ở trận thắng Stoke 1-0 đêm thứ Tư. Ít ra thì Van Persie cũng đỡ đần được rất nhiều trong khâu dẫn dắt tấn công.
o0o
Về phía Birmingham, nhà cầm quân Alex McLeish sẵn sàng thừa nhận là không thể sánh được Arsenal nếu so từng vị trí. Tuy nhiên, McLeish cũng sẵn sàng khẳng định rằng Birmingham sẽ bù đắp những thua thiệt bằng kinh nghiệm, sự đồng lòng và hơn hết tất cả là quyết tâm to lớn. Không có quyết tâm đó, họ đã không thể vượt qua được West Ham ở bán kết để vào tới chung kết như thế này.
“Chúng tôi không bằng đội hình Arsenal trong trình độ chuyền bóng ở những khu vực nhỏ hẹp. Nhưng Birmingham có cách đá riêng của Birmingham và hy vọng sẽ làm Arsenal thất vọng bằng lối chơi ấy. Một trận chung kết là một trận chung kết, nó bao gồm 11 cầu thủ chống lại 11 cầu thủ, và Arsenal thì chẳng phải siêu nhân. Hãy cố gắng phát huy khả năng cao nhất của mình, chúng tôi sẽ có thể gây ra một bất ngờ lớn. Arsenal đã hơn 5 năm nay không giành được một chiếc cúp nào, áp lực đó ít nhiều gì cũng đè nặng lên tâm trí họ”.
Nếu thầy trò McLeish gây ra được bất ngờ to lớn ấy thì đây sẽ là một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cho Carson Yeung, người chủ của CLB. Carson Yeung sẽ có mặt trên sân Wembley đúng sinh nhật thứ 51 của mình. McLeish nói: “Carson được ví như biểu tượng may mắn của Birmingham vậy. Chúng tôi muốn làm mọi chuyện có thể làm để ông ấy nhận được món quà đẹp nhất từ trước đến nay”...
|
Hưng Nguyên tổng hợp