(SGGPO).- Chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014, đội tuyển U.19 Việt Nam đã dừng ở vị trí Á quân khi thua U.19 Myanmar với tỷ số 4-3. Thật đáng tiếc, nhưng qua giải này đã đem về nhiều bổ ích cho U.19 Việt Nam khi cần có những đánh giá thật rõ nét các đối thủ mà mình sẽ gặp.
Một năm trước, thầy trò HLV Graechen đã ấm ức khi để Indonesia vượt qua trong trận chung kết giải U.19 Đông Nam Á. Trận thua ấy có nhiều ức chế từ tiếng còi của trọng tài khi thiên vị đội chủ nhà Indonesia.

Công Phượng đi bóng giữa hàng hậu vệ Myanmar
Sang trận chung kết vào tối qua, đối thủ Myanmar cũng cùng lứa U.19 và tỏ ra “cứng” không thua gì Indonesia ở sự bền bỉ trong đeo bám suốt 90 phút thi đấu cùng sự hiệu quả trong kết thúc. Hai yếu tố đó dựa vào nền tảng thể lực tốt đã giúp Myanmar đăng quang một cách thuyết phục với chiến thắng 4-3.
Tính hấp dẫn của trận đấu là hai đội cùng chọn lối chơi tấn công đầy cởi mở, không có những pha vào bóng ác ý hay câu giờ khi đội nhà dẫn điểm. Thay vào đó là những thể hiện đậm chất kỹ thuật của cầu thủ trên sân. Myanmar đã gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và làm choáng váng thầy trò HLV Graechen. Qua lối chơi tốc độ và hiệu quả.

Văn Toàn tung cú sút hiểm hóc về phía khung thành U.19 Myanmar
Phút 15, U.19 Myanmar vượt lên dẫn 1-0 nhờ vào pha lập công của Chang Aung sau khi tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Xuân Trường. Nhưng đến phút 40, Văn Long kịp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ 1-1. Có thể xem đấy là bàn gỡ kịp lúc bởi xét về thế trận và cơ hội ghi bàn ở hiệp đầu thì Myanmar có phần lấn lướt hơn.
Tuấn Anh bất ngờ lập công vào đầu hiệp hai giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng ấy đã làm cho tốc độ trận đấu cao hơn, mà người khởi xướng chính là Myanmar. Dồn dập trong các phút 59 và 61, Myanmar liên tục ghi bàn để dẫn lại 3-2. Trong thế trận khó khăn như trên, cùng với thực tế là Việt Nam thua sút đối phương về thể lực, bàn gỡ 3-3 của Công Phượng vào phút 70 là rất đáng quý.

Công Phượng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải
Nhưng, lực bất tòng tâm. Lối chơi tấn công tốc độ của Myanmar vào cuối trận như thể họ không muốn phân định thắng thua bằng thi sút luân lưu. Phút 82, Aung Thu đã ghi bàn thắng thứ 4 cho Myanmar để khép lại trận chung kết với chiến thắng 4-3 cho Myanmar.
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp
-
Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13
-
V-League 2022: Chờ đợi cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn