Chiều nay, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng về thành phố Sydney, nơi tổ chức trận chung kết Asian Cup giữa chủ nhà Australia và Hàn Quốc. Có lợi thế sân nhà rất lớn thế nhưng “The Socceroos” đã bị chính đối thủ Đông Bắc Á đánh bại ở vòng bảng.
Rõ ràng, Australia đã có những bước tiến vượt bậc ở giải lần này, thắng 4/5 trận và mới chỉ phải nhận hai bàn thua. Đó cũng là hành trình đầy gian nan kể từ khi họ thua Brazil 0-6 trước Brazil và Pháp hồi cuối năm 2013 với hệ quả là Holger Osiek bị sa thải và người thay thế là Ange Postecoglou. HLV mới đã hướng tuyển Australia đến lối chơi tấn công và những thành quả cứ dần đến với họ.
Ở giải lần này, Australia giới thiệu được một gương mặt ấn tượng là Massimo Luongo. Tài năng trẻ của Swindon Town đã trình diễn một lối chơi ấn tượng, nhất là ở trận mở màn. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến trung vệ có lối chơi rắn và chắc chắn Trent Sainsbury, người đã góp mặt trong tất cả các trận đấu từ đầu giải. Tất nhiên, người hùng Tim Cahill là tâm điểm của sự kỳ vọng nhưng vai trò của những Mile Jedinak, Robbie Kruse, Mark Milligan hay James Troisi.
![]() |
Các cầu thủ Australia cần phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.
Với Hàn Quốc, câu khẩu hiệu của họ ở giải lần này là “Thời đại đã đổi thay” hàm ý tự tin họ sẽ là nhà vua mới của bóng đá châu Á. Họ rất có lý khi đến thời điểm này, Hàn Quốc đã thắng tất cả các trận đấu và chưa hề bị thủng lưới.
Ngôi sao sáng nhất của đội bóng này có lẽ là Ki Sung-yeung khi anh liên tục thi đấu ấn tượng ở mọi trận đấu. Tiền đạo Lee Jeong-hyeop những tưởng là giải pháp tình thế khi trước Asian Cup, rất nhiều những tiền đạo sáng giá của bóng đá Hàn Quốc dính chấn thương. Thế nhưng, màn trình diễn thực tế đã xua tan những nghi ngại và Lee đã đóng góp được hai bàn thắng.
Lối chơi phòng ngự chắc chắn của Hàn Quốc nhờ cậy rất lớn đến sự xuất sắc của trung vệ Kim Young-gwon. Anh là mẫu hậu vệ chơi rắn nhưng cũng rất thông minh. Ngôi sao Son Heung-min cũng sẽ một lần nữa đối đầu với người đồng đội ở Bayer Leverkusen là Robbie Kruse bên phía tuyển chủ nhà.
Đây thực sự là trận chung kết của hai đội bóng đối lập về phong cách. Nếu Hàn Quốc chưa để thua bàn nào thì Australia là đội đã ghi được nhiều bàn nhất ở Asian Cup lần này. Sự đối lập này khiến trận chung kết hứa hẹn sẽ hết sức đáng xem.
VŨ ĐỨC NGUYÊN