Tương quan lực lượng hiện nay, đội khách có phần nhỉnh hơn về lực lượng cũng như vừa thể hiện phong độ ấn tượng qua trận hòa 2-2 trước CLB TPHCM. Bên cạnh đó, cuộc đua tranh ngôi vô địch V-League vẫn chưa ngã ngũ mà hiện tại, đội bóng của thủ đô đang ở vào thế rượt đuổi nên họ càng phải duy trì hy vọng cả ở đấu trường AFC Cup lẫn Cúp Quốc gia, cố gắng có được 1 danh hiệu vào cuối mùa để báo cáo với ông bầu vốn rất máu bóng đá như ông Đỗ Quang Hiển.

Sự thận trọng là thế, nhưng xét về thực lực thì dàn cầu thủ của Hà Nội lúc này rất mạnh, nhất là hệ thống tấn công với Văn Quyết, Omar, Quang Hải… Sự ổn định của hàng công đội này cũng là lý giải vì sao họ không lưỡng lự để Hoàng Vũ Samson vào xứ Quảng khi mà các mục tiêu trong mùa này vẫn còn tranh chấp quyết liệt. Điểm yếu của Hà Nội chính là sự mất tập trung, nhất là hàng phòng ngự mà 3 trận hòa liên tiếp gần đây trước Khánh Hòa, HA.GL và CLB TPHCM đều rơi vào phút cuối. Việc tìm người lấp vào chỗ trống của Đình Trọng quả là “ca khó” của CLB Hà Nội.


Các tin, bài viết khác
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó
-
Thêm 2 trọng tài Việt Nam lọt vào danh sách xét chọn điều hành VCK World Cup
-
Chơi 3 tiền đạo ngoại, CLB TPHCM có... đi trên dây?
-
Giải hạng Nhất 2021: Đường thăng hạng sẽ nhộn nhịp hơn?
-
Những “lão tướng” ở mùa bóng 2021