Một chiến thắng là điều tất yếu, nhưng cách thắng của đội Olympic Việt Nam làm chính ông Calisto phải giật mình thon thót và thốt lên rằng: “Đội chơi hay, nhưng cũng có lúc chơi dở...”. Thế tức là Olympic Việt Nam vẫn chưa lớn như đã được chờ đợi.
![]() |
Dù chiến thắng,nhưng đội Olympic Việt nam vẫn chưa thể khiến người hâm mộ an tâm. ẢNH: QUANG THẮNG |
Lời thú nhận của ông Calisto đồng nghĩa với việc, tuyển Olympic Việt Nam đã thể hiện 2 bộ mặt ở cuộc chạm trán với Olympic Singapore tối qua. Bộ mặt đẹp, mỹ miều là chiến thắng và trên cả là tinh thần. Còn bộ mặt xấu, cần phải che giấu và điều chỉnh chính là những sai sót chuyên môn, đôi lúc thật ngớ ngẩn!
Quả thật là học trò của thầy Tô đã thể hiện tinh thần, khát khao thể hiện rất mãnh liệt. Khát khao, nhiệt huyết ấy đôi lúc dư thừa. Đến mức, HLV Olympic Singapore Thambiayah càu nhàu rằng, ông không hài lòng với lối chơi quá rắn của Olympic Việt Nam, bởi đó không phải là điều tốt cho một trận đấu giao hữu.
Tuy nhiên, đó là quan điểm của riêng ông thầy người Singapore, còn ông Calisto thì cứ hài lòng rằng học trò của ông đã thể hiện được tinh thần, và sự khát khao chiến thắng. Sức mạnh tinh thần là cái được, nhưng nó lại không che khuất được cho những khiếm khuyết đã lộ ra.
Ông Calisto thừa nhận, điểm yếu nhất của Olympic Việt Nam là hàng phòng ngự.
Bằng chứng rõ nhất là tình huống thót tim ở cuối trận, khi khung thành Olympic Việt Nam đã hoàn toàn bỏ ngỏ. Pha bóng ấy dường như làm lộ nguyên trạng tử huyệt của hàng thủ Olympic Việt Nam: sự cẩu thả của cặp trung vệ (nhất là Minh Đức), khả năng kết dính và bọc lót là rất yếu kém. Chỉ có vận may mới giúp Olympic Việt Nam thoát hiểm, bất kể rằng, miếng đánh của Olympic Singapore chỉ có độc một bài bóng dài, câu bổng để cầu may.
***
Cần phải thành thực rằng, tối qua, ông Calisto gần như đã sử dụng những quân bài tốt nhất của Olympic Việt Nam lúc này. Tuy nhiên, khả năng ráp nối và miếng đánh còn quá sơ sài. Vì lẽ đó, Olympic Việt Nam chỉ thắng được sát nút đội hình non nớt của bầy “sư tử” Singapore.
Đúng hơn, pha ghi bàn của Phan Thanh Bình, dù có sự kết nối bằng pha chọc khe nhạy cảm của Trọng Hoàng thì cũng cần đến “công” của trung vệ Singapore đã không chơi thật kinh nghiệm nên để thừa khoảng trống Thanh Bình rướn người dứt điểm. Vấn đề nằm ở sự bế tắc trong việc khoan thủng thêm mành lưới của người Singapore.
Ông Calisto có nói đến mặt sân không ổn ở Mỹ Đình làm ảnh hưởng đến lối chơi của Olympic Việt Nam. Nhưng đó chỉ là một nguyên nhân, bởi nếu học trò của ông không quen sân, không thấu hiểu mặt cỏ Mỹ Đình hơn bất cứ đối thủ nào ở VFF Cup 2009 thì còn ai hiểu hơn ở đây?
Hôm qua, khi Olympic Việt Nam thắng nhọc Olympic Singapore thì người Thái đã nhẹ nhàng cầm hòa Olympic Trung Quốc. Ông Calisto thú nhận rằng, dù khó đánh giá chính xác, nhưng rõ ràng 2 đối thủ còn lại của Olympic Việt Nam khó chơi hơn Olympic Singapore rất nhiều.
Cái khó ấy nằm ở chỗ, cả Olympic Trung Quốc lẫn Olympic Thái Lan đều đa dạng cách đánh lẫn miếng đòn, chứ không đơn giản dùng bóng dài và bóng bổng như người Sing.
Nói vậy tức là đã có những cảm nhận về sự thua thiệt, dưới cơ của Olympic Việt Nam trước 2 đối thủ. Vả lại, trong lúc ông Calisto phơi bày hết mọi quân bài, điểm mạnh - yếu của mình thì Olympic Thái Lan, thậm chí là Olympic Singapore, vẫn còn cất đi vài trụ cột.
Chính vì vậy, sự lo lắng không chỉ nằm ở 2 trận đấu còn lại của VFF Cup 2009 mà xa hơn chính là trận chiến ở SEA Games 25, bởi lúc đó, chắc chắn của người Singapore lẫn người Thái đều tung hết những quân bài chủ lực của mình.
Olympic Việt Nam chưa lớn, chưa phổng phao như chờ đợi, trong khi quỹ thời gian thì cứ hẹp dần.
YẾN NHI (SGGP Thể Thao)
Các tin, bài viết khác
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31
-
Đội Olympic Việt Nam sẽ dự phòng cho U23 Việt Nam ở SEA Games 31
-
AMY CUP: 2 trận BK kịch tính phải đá 11m luân lưu, Xăng dầu Phước Hưng tái chiến Nghĩa Tình - Kim Ngân ở CK