Bạn có biết ai là HLV được các nhà cái đánh giá là có khả năng mất việc cao nhất Premier League? Đấy là Arsene Wenger. Nếu “đầu tư” 1 đồng, bạn sẽ nhận về 4 đồng nếu Arsenal sa thải “giáo sư” trong mùa bóng này. Có một phơi cược khác thậm chí còn dễ ăn hơn: đặt 4 ăn 6 cho khả năng Arsenal vĩnh viễn không bao giờ giành được một danh hiệu nào cùng với Wenger nữa. HLV Arsene Wenger
Chưa bao giờ trong suốt 16 năm tại Arsenal, vị thế của “giáo sư” lại xuống thấp đến như vậy. Sự sa sút tại Premier League còn chưa có lối thoát, các pháo thủ còn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi một đội bóng thi đấu tại giải hạng tư. Nếu Arsenal đưa đội hình dự bị thì còn có thể châm chước, đàng này họ dùng những cầu thủ tốt nhất (chỉ trừ có Jack Wilshere và Santi Cazorla được cho ngồi dự bị).
Một Arsenal mạnh nhất mà không thắng được một đội bóng hạng tư vừa suýt rớt xuống giải đấu không xếp hạng mùa trước là đỉnh cao của sự ê chề. Wenger cũng chả trách lấy học trò một câu mà bảo họ đã cố hết sức. Ông vẫn luôn bảo vệ học trò một cách mù quáng như vậy suốt những năm qua. Ở Arsenal người ta gọi Wenger là cha, nhưng thực ra ông giống như một... bà mẹ yêu con vô điều kiện nhiều hơn.
Vì Wenger đã làm được những điều thật sự vĩ đại cho Arsenal nên việc sa thải ông là một đề tài cấm kỵ. Nhưng bây giờ, sau 7 năm tay trắng kể từ chiếc Cúp FA 2005, rõ ràng là Arsenal cần ngay một sự thay đổi. Từ nước Mỹ, Pep Guardiola còn làm tình hình trở nên phức tạp khi tuyên bố thích cầm quân cho Arsenal. Ban lãnh đạo Arsenal và một số lượng lớn các CĐV đã lung lay thật sự khi nghe Pep nói vậy.
Một thập kỷ trước, Wenger giới thiệu cho cả thế giới thấy một mô hình thành công mới dựa trên những cầu thủ trẻ. Ông đã mang ra ánh sáng một loạt những ngôi sao trẻ hoặc mang những ngôi sao mình mua về lên một tầm cao mới. Bây giờ thì mô hình ấy tan vỡ vì Wenger không còn giữ chân họ nữa. Người ta bảo ở Arsenal, chỉ cần nhìn xem ai đeo băng thủ quân là biết người ấy sẽ ra đi vào cuối mùa. Sau Patrick Vieira là Thierry Henry, William Gallas, Cesc Fabregas và Robin van Persie. Bây giờ, đến cả dạng chưa phải ngôi sao xuất chúng gì như Theo Walcott hay Bacary Sagna, Wenger cũng không còn khả năng giữ lại.
Arsenal vẫn có mặt tại vòng knock-out Champions League trong mùa thứ 13 liên tiếp. Nhưng ai mà dám bảo pháo thủ là ứng viên vô địch thì đúng là thành viên của nhóm... những người thích đùa. Ở Premier League, cơ hội vô địch của Arsenal đã mau chóng lụi tàn khi rớt xuống vị trí thứ 7. League Cup đã là quá khứ, còn ở FA Cup, Arsenal sẽ phải làm khách trên sân Swansea, đối thủ đã đánh bại họ với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates tại Premier League mới đây. 16 năm qua, Wenger đã bao lần đứng trước những thử thách lớn, nhưng cái cảm giác bất lực và chán chường như bây giờ thì chưa bao giờ.
Yên Thanh
Các tin, bài viết khác
-
FIFA đã nhận gần 300 triệu USD thu về từ tham nhũng
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo
-
Cảnh sát đột kích Bahrain Victorious lần thứ hai trước thềm Tour de France
-
Vòng 5 giải hạng Nhất – LS 2022: Nhóm đầu bứt tốp?
-
Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues
-
Cú sốc chuyển nhượng: Ronaldo có thể ký với AS Roma vào ngày 7-7
-
Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
-
Vỉ sao Lukaku phải nhận số áo 90 ở Inter Milan
-
Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam áp sát ngôi đầu bảng
-
Phnom Penh Crown vs Young Elephants 4-2: Tina Sam Ol mở bàn, Bounkong gỡ hòa, Lim Pisoth tỏa sáng cú đúp, Fareed Sadat ấn định chiến thắng