Osaka đã đưa ra thông báo về quyết định sa thải Jenkins trên… tài khoản Twitter của mình: “Tôi cực kỳ biết ơn về quãng thời gian mà chúng ta dành cho nhau và nhiều điều mà tôi học được ở cả trong lẫn ngoài sân đấu, nhưng tôi cảm thấy rằng, bây giờ là thời điểm thích hợp cho một sự thay đổi. Cám ơn ông vì tất cả”.
Ngay sau đó, Jenkins cũng đã đáp trả cực kỳ lịch sự trên tài khoản Instagram của ông này: “Cám ơn rất nhiều với cơ hội làm việc cùng Naomi. Thật tuyệt vời khi biết đến em, trong tư cách là một tay vợt chuyên nghiệp, cũng như một con người bình thường. Tôi cực kỳ biết ơn về thời gian mà chúng ta từng trải qua cùng với nhau. Cầu chúc cho em tất cả những điều gì tốt đẹp nhất. Hẹn sớm gặp lại em nhé!”.
Đây chắc chắn là những từ ngữ lịch sự nhất, để che giấu sự thất vọng cùng cực từ cả 2 phía. Kể từ khi Osaka chia tay HLV người Đức Bajin, và bắt đầu hợp tác với ông Jenkins từ hồi đầu tháng 3, cô không có một ngày tháng yên thân. Liên tục thua trận, liên tục bị báo chí bới móc quá khứ với HLV Bajin, lại bị so sánh, rồi gặng hỏi, và có không dưới hai lần, cô quá mít ướt đến độ phải… rơi nước mắt, khóc nhè.
Đỉnh điểm mới của sự thất vọng, chính là màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng 4 của US Open, khi Osaka để thua “Truyền nhân của Martina Hingis” - tay vợt trẻ người Thụy Sỹ Belinda Bencic với điểm số 5-7 và 4-6. Kết quả đó khiến Osaka trở thành cựu vô địch, và chỉ còn sở hữu đúng 1 danh hiệu Grand Slam mà thôi.
Dù vậy, cô vẫn cố gồng mình, “lên gân lên cốt”: “Thành thật mà nói, tôi không nổi điên với kết quả này. Đương nhiên, tôi vẫn có thể nhìn vào kết quả này để cảm thấy thất vọng và nổi điên. Nhưng tôi không như vậy. Đương nhiên tôi muốn tiến sâu hơn, muốn bảo vệ ngôi vô địch ở đây. Đó chắc chắn là điều tôi nhắm đến ở Australia. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, tôi nghĩ đẳng cấp mà tôi đang có không cao, tôi đến đây sau 2 lần lọt đến tứ kết và 1 lần bị loại ở vòng 16. Hy vọng, tôi sẽ chơi tốt ở giải đấu tại quê nhà, vì tôi luôn chơi tốt ở Nhật Bản, và xây dựng lại bản thân cho đến cuối mùa giải!”.
Hãy chờ xem, “Nữ hoàng khóc nhè” còn làm được những gì khi tiếp tục sa thải HLV. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đã lại đánh mất ngôi “Nữ hoàng”, hiện tuột xuống vị trí thứ 4 ở trên bảng điểm xếp hạng của WTA, đang xếp sau cả Ashleigh Barty (Australia, 6.501 điểm), Karolina Pliskova (CH Czech, 6.125 điểm) và cả Elina Svitolina (Ukraine, 5.032 điểm). Osaka hiện chỉ có 4.846 điểm. sau 17 giải đấu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon