Người hâm mộ xứ Thanh đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình khi đội bóng con cưng bay cao trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bất bại kể từ đầu mùa và đang tạo được khoảng cách an toàn với các đội xếp sau bằng đúng 1 trận thắng.
Thanh Hóa có thật sự mạnh? Chắc chắn là có bởi sau 4 vòng đấu, họ đã chia điểm với Hải Phòng ngay trên sân khách trước khi hạ gục 3 đối thủ mạnh là SHB Đà Nẵng, SLNA và B.Bình Dương. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng ngay trên sân Vinh ở vòng 3. Việc thắng liền 3 đội bóng nằm trong nhóm ứng cử viên chứng tỏ, Thanh Hóa đã thật sự trở thành một thế lực đáng gờm ở V-League năm nay.
Đã có rất nhiều quan điểm phân tích nguyên nhân dẫn đến thành công của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2014. Trong đó, yếu tố ổn định được đánh giá rất cao. Ngoài thành phần nòng cốt ở mùa giải trước được giữ lại, HLV Mai Đức Chung còn được lãnh đạo Thanh Hóa “bật đèn xanh”, chiêu mộ lực lượng rầm rộ. Hàng loạt hảo thủ như Nguyễn Rogerio, Võ Duy Nam, Lê Văn Tân… cùng các ngoại binh chất lượng cao như Sunday, Van Bakel được đưa về sân Thanh Hóa.
Lực lượng được tăng cường rầm rộ cùng chế độ đãi ngộ được duy trì ở mức cao đã giúp đội bóng xứ Thanh thăng hoa ngay ở vạch xuất phát. Những chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ mạnh càng khiến cho thầy trò HLV Mai Đức Chung thêm hưng phấn.
Những ngày này, không chỉ người hâm mộ mà cả lãnh đội, BHL và các cầu thủ Thanh Hóa đang ngất ngây với men say chiến thắng và cảm giác sung sướng của người dẫn đầu. Tuy nhiên, V-League là giải đấu dài hơi, kéo dài đến 26 vòng. Thế nên, thành tích của đội bóng xứ Thanh sau 4 vòng đấu đầu tiên quả là rất ấn tượng nhưng điều đó chưa thể bảo đảm cho thầy trò HLV Mai Đức Chung vị trí dẫn đầu, khi mùa giải khép lại.
Người xưa vẫn bảo: “Đường dài mới biết ngựa hay!”. Phía trước Thanh Hóa vẫn còn chặng đường quá dài và HLV Mai Đức Chung cùng các học trò cần phải hết sức tỉnh táo. Nhất là khi các đối thủ đã không còn nhìn đội bóng xứ Thanh bằng con mắt khinh thường. Nói cách khác, từ nay đến cuối mùa giải, mỗi trận đấu của Thanh Hóa chẳng khác nào những trận “chung kết”.
Hơn lúc nào hết, người Thanh Hóa cần phải hết sức tỉnh táo và họ cần sớm nhận thức được rằng, thành tích hiện tại của mình mới chỉ dừng ở mức “hiện tượng”. Trong bóng đá, phong độ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi! Người Thanh Hóa cần phải nỗ lực nhiều, rất nhiều thì mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình! Chớ thấy đỏ mà tưởng chín!
HẢI NAM
Các tin, bài viết khác
-
‘Chúng tôi vẫn còn nhiều phương án ở hành lang phải’
-
Thông điệp quá khứ và tương lai của HLV Park
-
Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại
-
Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng
-
HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp khởi động hành trình chinh phục năm 2021
-
LS V-League 2021 trở lại: Đường ngắn... mới biết ngựa hay
-
Các đối thủ của ĐT Việt Nam đều được tiêm phòng Covid-19 trong nửa đầu năm 2021
-
Đội tuyển nữ trẻ quốc gia hội quân
-
CLB Quảng Nam nhận tin vui đầu mùa bóng
-
Tài chính khiến Thái Lan khó đăng cai vòng loại World Cup 2022