Dĩ nhiên, về khía cạnh chuyên môn thì giải này thật khó so với V-League, cũng như một số trận của giải hạng Nhất, nhưng tính quyết liệt thì có thừa. Nhiều người vẫn còn nghi ngại về chuyện chuyên môn của Cúp Quốc gia, nhưng qua 2 trận đầu của mùa bóng 2009 đã biến vòng 1/8 hứa hẹn sẽ có nhiều điểm nóng, thậm chí có nơi sẽ nảy lửa là khác...
Sau nửa tháng kể từ khi gặp nhau ở trận khai mạc giải hạng Nhất, 2 đại biểu của bóng đá Hà Nội là Hòa Phát HN và Hà Nội ACB sẽ lại đối đầu nhau. Lần này cũng là “sân nhà” của Hòa Phát HN, nhưng qua 2 trận đầu mùa, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh đã có phần lấn lướt hơn so với HN.ACB. Thế nên, khả năng HN.ACB sẽ trở thành cựu vô địch sau vòng này là không nhỏ.
Một đội chủ sân Hàng Đẫy khác là T&T Hà Nội sẽ đụng độ lại đối thủ Quân khu 4, vốn yếu hơn cả về con người lẫn tài chánh, nhưng lại là “khắc tinh” đáng ngại. Năm ngoái, QK4 đã bước lên ngôi vô địch giải hạng Nhất khi thắng T&T Hà Nội trong trận cuối mùa tại sân Hàng Đẫy. Và cách đây không lâu, T&T HN cũng không thể vượt qua QK4 trong giải tập huấn tại Ninh Bình, lần ấy, 2 đội hòa nhau 1-1.
Sân Chi Lăng cũng có cái để xem, nhưng sức hút lại đến từ đội khách. Sau khi đánh bại 2 ông lớn là HA.GL và B.Bình Dương, các cầu thủ Đồng Tháp đột ngột “lên đời” và người ta đang kỳ vọng họ sẽ lại ghi tiếp chiến tích trước Đà Nẵng vào cuối tuần này, trước khi gặp tiếp một đại gia khác ở vòng 3 V-League là Đồng Tâm Long An. Ở trận đấu này còn có sự chú ý khác là cuộc đọ sức giữa 2 tay săn bàn: Vua phá lưới V-League 2 mùa liên tiếp vừa qua Almeida sẽ gặp đối thủ thách thức số 1 ở mùa này là Timothy, cầu thủ đã có 4 bàn lận lưng sau 2 trận đấu.
![]() |
Cuộc “đại chiến” giữa HAGL (Thonglao, 7) và ĐTLA (Tài Em, 10) trên sân Pleiku vào cuối tuần này thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Ảnh: Dũng Phương |
Tuy nhiên, trận so tài đáng chú ý hơn cả vẫn là cuộc “đại chiến” giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An tại Pleiku. Cuộc đụng độ này đang trở thành tâm điểm không chỉ họ là đối thủ “truyền kiếp” suốt 7 mùa bóng, mà sức ép kinh khủng đang đè nặng lên đội chủ nhà phố núi.
Sau 2 trận thất bại, đội bóng phố núi tiếp tục tăng cường khu kỹ thuật bằng HLV kỳ cựu Chatchai với sứ mệnh tìm 1 trận thắng.
Có một chi tiết khá thú vị trong những lần gặp gỡ giữa 2 đội là HA.GL thường chơi rất bốc trên sân Long An, nhưng tỏ ra đầy “hiếu khách” khi tiếp Gạch trên sân nhà.
Hai lần đụng độ ở Cúp Quốc gia, Gạch đều thắng Gỗ tại Pleiku, một lần với tỷ số 1-0 vào năm 2003, 2 năm sau tỷ số cách biệt hơn với những 4 bàn trắng.
Những trận còn lại có phần nhẹ nhàng hơn khi hậu vệ Chí Công sẽ cùng B.Bình Dương trở về Cần Thơ để tranh tài với đội bóng cũ của anh. Trong lúc SLNA và Khánh Hòa có phần nhẹ thở khi tiếp Nam Định và Đồng Nai. Gay nhất là NHS Quảng Nam khi đón Thể Công, đó cũng là trận ra mắt của HLV Lê Thụy Hải trong vai trò “ông cố vấn” ở đội khách.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Đua tài chủ công
-
35 bàn thắng giúp Lewandowski lần thứ 5 liên tiếp nhận giải 'Vua phá lưới' Bundesliga 2021-2022, vượt xa Patrik Schick và Erling Haaland
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton
-
Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên
-
Cảnh sát đột kích nhà các thành viên Bahrain-Victoria trước thềm Tour de France
-
Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!
-
Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'
-
Pochettino muốn bồi thường thêm 2 triệu so với đề nghị của PSG
-
Inter Milan sắp đón Lukaku, “đóng băng” Dybala
-
Giao hữu, Ajax vs Meppen 3-0: Christian Rasmussen mở bàn, Sontje Hansen xuất thần mở cú đúp, Ajax có chiến thắng dễ dàng