Sau trận hòa 1-1 tại Wolves, HLV Solskjaer cập nhật về tương lai của Sanchez: “Vẫn còn một vài tuần nữa của kỳ chuyển nhượng và cơ hội vẫn còn. Có một số CLB đã thể hiện sự quan tâm đến Alexis, vì vậy chúng ra sẽ xem điều gì xảy ra”. Mới đây, cũng nhà cầm quân người Na Uy khẳng định sẵn sàng giúp Sanchez tìm lại chính mình nếu anh không rời Old Trafford, và sự thay đổi này rõ ràng đã khẳng định cho thông tin đang lan truyền.
Truyền thông Anh hôm qua loan tin Inter Milan đã ủy quyền cho người đại diện của Sanchez đàm phán với Man.United về cuộc chuyển giao, và một thỏa thuận đã đạt được cho phép Inter mượn một mùa và lựa chọn mua cầu thủ với giá 15 triệu bảng ở mùa tới. Theo Sky Sports, tiền đạo người Chile sẽ có mặt ở Italia hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Trong khi The Sun tiết lộ chi tiết, rằng Man.United vẫn phải chịu một nửa trong mớc lương 500.000 bảng/tuần anh đang nhận ở Old Trafford.
Sanchez cũng là cầu thủ thứ 2 gia nhập Inter từ Man.United, hội ngộ đồng đội cũ Romelu Lukaku vốn chuyến đến trước đó với giá trị 73 triệu bảng. Tuy nhiên, khác với đồng nghiệp người Bỉ, cựu ngôi sao của Barcelona và Arsenal phải rời đi với tư cách là thương vụ tồi tệ nhất lịch sử sân Old Trafford - nơi anh mỗi bàn thắng (5 bàn) mà cầu thủ hưởng lương cao nhất nước Anh được quy ra đáng giá đến… 8,2 triệu bảng.
Các tin, bài viết khác
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United