Bà Kitty Chiller – cựu VĐV 5 môn phối hợp hiện đại, người từng đại diện cho màu áo Australia ở Olympic Sydney 2000, hiện là Trưởng đoàn thể thao Australia tại Olympic Rio de Janeiro 2016 – vừa lên tiếng cảnh báo Nick Kyrgios và Bernard Tomic rằng, những hành động vượt ngoài khuôn phép của họ ở Brazil vào mùa hè năm nay sẽ bị xử lý triệt để.

Bà Kitty Chiller
Bà Chiller cho biết: “Khi mọi việc bị đẩy đi quá xa, tôi sẽ không hề ngần ngại kỷ luật một ai đó nếu họ không tôn trọng những tiêu chuẩn mà chúng tôi mong đợi. Tôi sẽ tống cổ họ về nhà nếu họ không tôn trọng những gì mà họ đóng góp, đại diện. Đó không chỉ là quần vợt và một số giá trị là tôi không muốn các VĐV đến đó chỉ để triển lãm. Chúng tôi hoạt động như thế nào ở ngoài sân đấu cũng quan trọng như những gì chúng tôi thi đấu trong sân. Tôi muốn có một đoàn thể thao Australia khiến người Australia cảm thấy tự hào. Người Australia sẽ tha thứ nếu chúng tôi chỉ giành hạng 5 hay hạng 6 nhưng đã cố gắng hết sức và đi đúng đường với cái đầu ngẩng cao”.
Đ.Hg.
Các tin, bài viết khác
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế
-
Bóng đá cộng đồng rộn ràng trở lại
-
Thể thức mới của V-League có gì lạ?
-
Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng được AFC chọn tuyên truyền chống dịch Covid-19
-
Quyền Anh chuyển mình nhờ xã hội hoá
-
CLB Ai Cập triển hạn cho cầu thủ ở tuổi 74
-
Tan tành chiếc siêu xe Lamborghini của thủ môn Manchester United