Cho dù phải mất 47 phút điều chỉnh độ chính xác trong lối chơi tấn công trung lộ mới mở được con đường thắng lợi, cho dù đối thủ kém họ hơn 100 bậc trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, thắng lợi 4-0 của đội tuyển Anh trước Bắc Ailen vẫn cứ ngọt ngào.
![]() |
Joe Cole (11, trái) - tác giả bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh. |
Đây là trận thắng lớn nhất của họ trong vòng loại World Cup 2006, là thắng lợi đầu tiên sau 2 trận giao hữu đầy thất vọng với TBN và Hà Lan. Trên hết, chiến thắng ngọt ngào này có đủ hương vị của Chelsea, Real Madrid và Manchester United – tính khôn ngoan, sự nhẫn nại, sức thu hút, tính linh hoạt, tốc độ và sức mạnh.
Với Owen cắm sâu trên phần sân Bắc Ailen, Rooney lùi một chút và hoạt động rộng hơn, ý đồ khoét sâu và khoét mạnh vào khu vực yết hầu của đội bạn đã được đội tuyển Anh bộc lộ ngay từ đầu và họ đã kiên trì bám đuổi mục tiêu đó nhờ hàng tiền vệ Joe Cole, Lampard, Gerrard, Beckham thật năng động.
Những pha di chuyển chiến thuật, phối hợp giao trả giữa bộ ba Joe Cole, Lampard, Gerrard hoặc giữa bộ ba này với Rooney luôn đặt hàng hậu vệ Bắc Ailen trong tình trạng báo động đỏ. Bóng liên tục đan chéo hoặc vờn qua vờn lại trước vòng cấm địa Bắc Ailen cho đến khi nó đến vị trí ghi bàn.
Vị trí ghi bàn đầu tiên là Joe Cole, một trong những cầu thủ tiêu biểu cho sự khôn ngoan của Chelsea. Anh chứng tỏ điều đó ở phút thứ 47: Lẩn tới từ sau lưng một hậu vệ, cướp một đường chuyền và nhanh nhẹn chỉnh cú sút xoáy đi sệt vào góc lưới.
Vị trí ghi bàn thứ hai là Owen, một xạ thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở Real Madrid. Anh chứng tỏ điều đó ở phút thứ 52 khi nhanh chân vẩy một cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, nhân vật nổi bật nhất trong trận đấu đêm qua tại Old Trafford, “nhà hát của những ước mơ”, chắc chắn phải là Rooney. Chàng tiền đạo thần đồng của Manchester United đã thể hiện một bản lĩnh và kinh nghiệm khác thường so với tuổi 19: Trong vòng vây của những chiếc áo xanh Bắc Ailen, chính anh là người nhẹ nhàng đệm bóng cứ như là thả nhẹ vào một khoảng trống cho Lampard đẩy tiếp lên để Owen ghi bàn 2-0.
Chưa hết, chỉ một phút sau đó, Rooney tiếp tục có một màn trình diễn mà rồi đây “nhà hát của những ước mơ” sẽ không bao giờ quên được. Bị hai hậu vệ Bắc Ailen dồn đến sát cột cờ phạt góc, tưởng như Rooney không thể thoát đi. Cái diện tích rất hẹp ấy không cho phép Rooney thừa hay thiếu bất cứ một động tác nhỏ nào.
Thế mà chỉ với 3 lần đảo người, 9 lần chạm bóng nhẹ nhàng như thể vuốt ve nó cộng với một cú rướn người ghê gớm, Rooney vẫn luồn qua được để tiến thẳng vào vòng cấm địa. Đường chuyền sệt ngang mặt thành đã được cái chân của hậu vệ Bắc Ailen đưa vào lưới! Thực ra nếu không có cái chân ấy thì cũng đã có Owen.
Đối với 65.239 khán giả tại Old Trafford, ba bàn thắng trong vòng 6 phút và một cú đi bóng như kiểu Gascoigne như vậy là quá đủ. Với trận đấu này, 3 bàn cũng đã là quá đủ để đội chủ nhà an bài thắng lợi.
Cú sút trực diện nâng tỷ số lên 4-0 của Lampard ở phút thứ 62 chỉ là một chút gia vị cho thắng lợi này thêm đậm đà mà thôi. Họ đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ và với hào khí như hiện nay, có lẽ họ sẽ chẳng khó khăn gì mà không hoàn thành nốt một nửa còn lại bằng cách thắng Azerbaijan vào ngày 30-3 tới...
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool
-
Neymar cần thay đổi lối chơi ‘làm nhục’ đối thủ
-
“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Sẽ không quay trở lại vì đẳng cấp cao hơn Poirier, McGregor rất nhiều
-
Barca dẫn đầu doanh thu mùa Covid-19
-
Lampard phá vỡ im lặng sau quyết định sa thải
-
HLV không phải là nghề để mơ mộng
-
Lịch thi đấu Cúp Italia và Tây Ban Nha ngày 27-1: Đại chiến thành Milan