Muốn thắp sáng hi vọng lọt vào tốp 6 sau giai đoạn 1 V-League, Hà Nội FC không được phép thất bại trước Bình Định, đội bóng vừa trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên sân nhà. Nhưng điều khó tin nhất là việc Bình Định giành trọn 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của ứng viên cho chức vô địch đã xảy ra.
Bàn thắng duy nhất của Hendrio Dasilva sau pha thoát xuống và đánh bại thủ môn Tấn Trường ở phút 22 đã làm hỏng ngày ra mắt của tân HLV người Hàn Quốc Park Choong-kyun. Hà Nội FC có lợi thế được chơi trên sân nhà nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ đến của Bình Định. Thậm chí, trong 90 phút bóng lăn, thủ môn Minh Hoàng của đội bóng đất Võ không gặp nhiều vất vả khi mọi công việc khó khát đều được các đồng đội giải quyết tất.
Sự thất vọng của đội trưởng Văn Quyết khi bị thay ra vào giữa hiệp 2 đã phản ánh đúng cục diện thi đấu trên sân. Không chỉ Văn Quyết mà Geovane, Quang Hải, Thành Lương, Văn Đại và Bruno... những cầu thủ tấn công tốt nhất của Hà Nội FC được sử dụng nhưng đều để lại nỗi thất vọng. Bầu Hiển có mặt trên khán đài cũng bộc lộ nét mặt buồn rầu khi chứng kiến “gà nhà” gặp nhiều khó khăn và thi đấu rời rạc dưới sân.

Chiều ngược lại, Bình Định có 15 điểm sau chiến thắng này và thắp sáng lại cơ hội lọt vào tốp 6. Sự xuất hiện của hai tân binh Văn Trâm và Hoàng Max đã tăng chất thép cho tuyến giữa của đội bóng đất Võ và mở ra chiến thắng cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vào tối 28-4.
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới
-
FIFA ấn định thời gian và địa điểm bốc thăm chia bảng VCK World Cup nữ 2023
-
Việt Nam đăng cai vòng loại bảng U17 châu Á 2023
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng đội Afghanistan tại TPHCM
-
Quang Hải vào “khoác áo” CLB Cần Thơ
-
Xứng danh Quả bóng Vàng Việt Nam
-
AMY CUP: Xăng dầu Phước Hưng đăng quang vô địch, khép lại giải đấu đầy sôi động và thành công
-
HAGL chia tay AFC Champions League 2022 bằng chiến thắng
-
Futsal nữ Việt Nam kết thúc tập huấn nước ngoài, gia nhập ‘làng’ SEA Games 31