Lối chơi bay bổng đầy cuốn hút của Brazil ở vòng bảng đã tắt ngúm trong cuộc đọ sức với Nhật Bản vào tối qua. Họ đã gặp phải đối thủ đầy bản lĩnh không chỉ ở phòng ngự mà cả sự lạnh lùng, quyết đoán trong phản công để kết thúc giấc mơ của Selecao một cách tâm phục khẩu phục.
Brazil khởi đầu trận đấu khá tốt với các pha tấn công dồn dập, trong 20 phút đầu họ có đến 70% thời gian kiểm soát bóng. Song, Brazil cũng chỉ có chừng ấy thời gian để áp đặt thế trận, sau đó là nhận lãnh cú phản đòn của Nhật Bản với các phản công đầy uy lực. Sự khác biệt đã đến ở phút 27, từ pha phối hợp đá phạt nhanh ở giữa sân, Ogimi dốc bóng nhanh vào vòng 16m50 trước khi đánh bại thủ môn Andreia, mở tỷ số cho Nhật. Trước và sau bàn thắng ấy, vòng 16m50 của Brazil như chao đảo khi đội bóng châu Á đột ngột tăng tốc, sẵn sàng cho cuộc đấu thể lực với đối thủ nhiều tham vọng này.
Có bàn thắng trước, Nhật Bản càng chơi chắc chắn hơn và sự đeo bám, lăn xả của tuyến phòng ngự đã hạn chế nhiều tầm hoạt động của các vũ công Samba. Mọi chuyện đã chấm hết với Brazil vào phút 72. Cũng từ đòn phản công nhanh từ giữa sân, Ohno khéo léo đảo người qua hậu vệ Brazil trước khi “cứa” bóng vào góc cao khung thành nhân đôi cách biệt cho Nhật.
Đối thủ của Nhật ở vòng bán kết vào ngày 6-8 sẽ là tuyển Pháp.
Quốc Huy
Các tin, bài viết khác
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
Real thiếu 6 cầu thủ lẫn HLV Zidane
-
Serie A, vòng 19: AC Milan phải thắng Atalanta để giành ngôi vô địch mùa đông
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu