Arsenal, Werder Bremen, Porto giành 3 chiếc vé cuối cùng của bảng E, F, G, H và họ có quyền hãnh diện về điều đó. Đây là những chiếc vé có được chủ yếu nhờ nỗ lực tự thân của họ thay vì lệ thuộc vào cơ may hay sự giúp đỡ gián tiếp của bất cứ đối thủ nào khác.
- KỊCH TÍNH Ở BÊN BỜ SÔNG DOURO
![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Arsenal. |
Nhà ĐKVĐ châu Âu đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng đầy hồi hộp để đánh bại Chelsea 2-1. Thật vậy, theo các hãng thông tấn, không một nơi nào hồi hộp bằng hai bên bờ con sông Douro, nơi Porto suýt chút nữa đã trở thành nhà vô địch Champions League đầu tiên bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Giúp Porto vô địch châu Âu ở mùa bóng 2003-2004 là HLV Jose Mourinho và bây giờ, đe dọa số phận của Porto cũng là Mourinho. Ông ta bình thản nhìn Damien Duff mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 34 và tiếp tục bình thản chứng kiến đội bóng mới của mình giữ ưu thế 1-0 cho đến hết hiệp một. Đó là tỷ số sẽ loại đội bóng cũ của Mourinho khỏi Champions League.
Ở phút thứ 61, tiền vệ trẻ người Brazil Diego gỡ 1-1 cho Porto bằng một cú vôlê tuyệt đẹp. Nhưng 1-1 cũng vẫn làm cho Porto bị loại vì cùng lúc ấy, CSKA Moscow đang dẫn điểm 3-1 trên sân Paris St.Germain. Vậy nên, Porto chỉ còn một con đường thắng và họ đã mải miết tấn công hết đợt này đến đợt khác cho đến khi tiền đạo McCarthy thành công với bàn thắng ở phút thứ 85. Đó là một quả đánh đầu.
Sân Dragao bùng nổ tiếng reo mừng và đó là điều dễ hiểu. Porto vào vòng 1/16 với 8 điểm. CSKA Moscow thắng PSG 3-1 nhờ cú hattrick của Sergei Semak nhưng họ chỉ vươn lên được vị trí thứ ba với 7 điểm. Mourinho lịch sự nói: “Porto là đội bóng giỏi thứ hai trong bảng này và xứng đáng vào vòng trong”. Có lẽ Mourinho sẽ không bao giờ tiết lộ là Chelsea có nương cho Porto trong trận cầu này hay không?
- TRẬN KỊCH CHIẾN Ở MESTALLA
Vì Inter đã sớm đoạt một vé của bảng G, tất cả những diễn biến quan trọng nhất đều đổ dồn vào sân Mestalla, nơi đội chủ nhà Valencia và Werder Bremen tranh chấp chiếc vé còn lại. Vì Valencia kém 3 điểm và thua Bremen 1-2 ở lượt đi, nhiệm vụ của họ là thắng 1-0 ở lượt về hoặc thắng với 2 bàn cách biệt. Nhưng họ không hoàn thành được nhiệm vụ đó.
Nắm ưu thế trong phần lớn thời gian, dồn ép Bremen nhưng cơ hội rõ nhất của Valencia chỉ là cú dứt điểm dội xà ngang của tiền đạo Marco di Vaio. Đã vậy, trong 7 phút chót, Valencia lại bị tiền đạo người Paraguay Nelson Valdez chọc thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Chiếc thẻ đỏ dành cho Miguel Angel Angulo do phạm lỗi thô bạo với Valdez đã cho thấy anh ta căm tức đối phương đến độ nào.
Valencia chỉ đứng hạng ba và buộc phải chuyển sang Cúp UEFA, chiếc cúp mà họ đang là... ĐKVĐ. Khi trận đấu kết thúc, HLV Ranieri đã trút tất cả nỗi thất vọng lên trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk: “Khi thấy trọng tài ưu ái đối phương hơn, tất nhiên bạn phải có cảm giác bị đâm. Bây giờ tôi đã hiểu rõ những gì xảy đến với Anders Frisk tại Roma, khi cổ động viên ném chảy máu đầu ông ta”.
- ARSENAL: NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH
Arsenal cần một trận thắng để đảm bảo quyền thi đấu ở vòng 1/16 và họ đã thực hiện nhiệm vụ đó một cách nhanh chóng. Chỉ cần chưa tới 30 phút, Antonio Reyes, Henry và Fabregas đã giúp Arsenal dẫn trước Rosenborg 3-0. Một sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha Manuel Almunia tạo cơ hội cho đội bạn gỡ lại một quả ở phút thứ 39 nhưng chỉ sau đó 2 phút,
Pires đã lại nâng tỷ số lên 4-1 cho Arsenal từ chấm phạt đền. Có lẽ cả đôi bên đều hiểu rằng trận đấu đã an bài nội trong hiệp một bởi vì cả hiệp hai, chỉ có thêm một bàn thắng của Van Persie ở phút thứ 85.
HLV Arsene Wenger nói: “Về chiến dịch Champions League, nhiệm vụ đã hoàn thành”. Phải nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành hơn cả mong đợi. Arsenal chỉ mong có chiếc vé nhưng họ lại được vé hạng nhất. Do PSV Eindhoven bị Panathinaikos đánh bại 4-1, họ kết thúc vòng đấu bảng với 10 điểm như Arsenal, nhưng Arsenal được xếp trên nhờ hơn PSV ở đối đầu trực tiếp.
Hưng Nguyên (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Lịch sử đưa Đức Tuân giúp bóng bàn nam Việt Nam giành trọn bộ HCV đồng đội, đôi, cá nhân SEA Games
-
HLV Li Huan Ning: Tôi có quân bài của mình và đưa ra sân khi thích hợp
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng động viên 2 tỷ đồng trước trận chung kết
-
Chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan: Cân tài cân sức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Real Madrid vs Real Betis 0-0: Luka Modric, Vinicius, Karim Benzema, Vinicius Junior, Rodrygo Goes mờ nhạt, HLV Ancelotti bị chia điểm