Jose Mourinho đang tận dụng khoảng thời gian rời xa băng ghế huấn luyện để làm một nhà bình luận bóng đá. Trong khi ông chờ đợi một đội bóng mới, nhận định của ông luôn được giới chuyên môn tôn trọng. Trong cuộc trao đổi mới đây với tờ Téléfoot về tài năng đặc biệt của tiền đạo Kylian Mbappé, cầu thủ đã đánh thức thế giới bóng đá bằng những màn trình diễn xuất sắc trong vài tuần qua, HLV người Bồ Đào Nha đã đưa ra những khái niệm đầy bất ngờ.
Cựu Phó chủ tịch CLB AS Monaco Vadim Vasilyev đã gọi Kylian Mbappe là hiện thân của Cristiano Ronaldo, thì Jose Mourinho lại chọn Ro béo để so sánh với ngôi sao người Pháp.
"Phẩm chất của Mbappé là không thể tin được. Phong cách chơi bóng của cậu ấy, những gì chàng trai có thể làm trên sân, là một điều đặc biệt. Bạn phải thực sự khác biệt và có những phẩm chất độc nhất vô nhị để chơi như vậy" Mourinho đã khởi đầu phần nhận định của mình như vậy.
"Khi bạn nhìn vào mọi thứ đặc biệt mà cậu ấy tạo dựng, bạn sẽ thấy anh ấy thực sự khác biệt với những cầu thủ khác”. Và Mourinho đã không mất nhiều thời gian để so sánh Mbappe với Ronaldo Nazário, cầu thủ huyền thoại người Brazil và hiện là chủ tịch của Valladolid:

Cuối cùng, Mourinho đã nhấn mạnh sự khiêm tốn của người Pháp: "Tôi đã nói chuyện với Kylian trong ba phút tại lễ trao giải Quả bóng vàng. Khi nói chuyện với tôi, cậu ấy cũng nói chuyện với hai hoặc ba người bạn của tôi. Cậu ấy nói chuyện với mọi người một cách đơn giản và lịch sự".
Các tin, bài viết khác
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Thắng danh hiệu đầu tiên cùng PSG, Pochettino hứa hẹn còn nhiều, nhiều nữa
-
Pochettino: PSG còn nhiều điều phải chỉnh đốn!
-
Mauricio Pochettino khởi đầu triều đại ở PSG với sơ đồ 4-3-3
-
Ba yếu tố quyết định sự quật khởi của PSG dưới thời Mauricio Pochettino
-
Paris Saint-Germain chính thức bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino - Trở về mái nhà xưa
-
PSG lo lắng chuyện Neymar mở tiệc suốt 5 ngày chào đón năm mới
-
Ai sẽ theo Mauricio Pochettino về PSG…
-
PSG sa thải Tuchel, Pochettino nhận lời làm HLV tạm quyền
-
PSG thất vọng vì không thể… vô địch mùa Giáng sinh