Trận “đinh” vòng 5: SĐ.Nam Định - P.SLNA

Chỉ có một con đường

Chỉ có một con đường

Vị trí 9 và 11 của hai "ông lớn" một thời này sẽ không nói lên được tính chất của trận đấu trên sân Thiên Trường vòng 5 này mà quan trọng hơn, lần gặp nhau này là lúc để tất cả nhìn nhận lại thực lực, lòng tự trọng và bản lĩnh của hai đội bóng, thay cho những hoài nghi về sự xuống dốc không phanh của nhiều cầu thủ mà hầu hết đều là những tuyển thủ quốc gia.

Sự thể hiện của rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình hai đội cũng là điều đáng nói. Dù ở thời điểm nào, cuộc đấu ấy vẫn rất “nóng”, nóng cả trên khán đài và cả dưới sân.

Chỉ có một con đường ảnh 1

Đội bóng Sông Đà-Nam Định.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội chưa cho thấy đội nào có lợi thế hơn trong mỗi lần gặp nhau. Từ năm 1998, khi Nam Định trở lại với giải VĐQG, hai đội đã gặp nhau tất cả 12 lần trong 6 mùa giải. Đội chủ nhà thắng 5 trận, SLNA thắng 4, cả hai đội chia điểm 3 lần.

Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là vào mùa trước trên sân Vinh, SĐ.NĐ đã thất thủ 0-3 nhanh chóng bởi hai bàn thắng do Công Vinh ghi và bàn còn lại được lập bởi Văn Quyến. Nhưng giờ đây, hai “Quả bóng vàng” ấy đang sa sút phong độ nghiêm trọng và đang bị dư luận soi xét một cách kỹ lưỡng từng hành động, cử chỉ nên đội chủ sân Thiên Trường đã bớt đi một gánh nặng.

Nhưng quá khứ đối đầu cũng chỉ để gợi lại sự kỵ giơ mà hai đội tạo ra trong mỗi lần gặp nhau chứ chưa nói lên được tính chất quan trọng khác. Người hâm mộ bóng đá cả nước đang rất muốn biết, sau những “tai biến” từ đầu giải với cả hai đội thì họ sẽ thể hiện như thế nào khi trực tiếp đối đầu nhau.

SĐ.NĐ đã không còn mạnh như hai mùa giải họ đoạt ngôi á quân, nhưng họ vẫn còn đó dàn cầu thủ nội chất lượng đồng đều và một lối chơi khó chịu. Còn SLNA, họ đã mất nhiều quá và cái mất lớn nhất chính là lòng tin. Lấy lại lòng tin đâu chỉ ngày một ngày hai mà phải là một quá trình. Giờ đây, đội bóng xứ Nghệ đang ở một trạng thái thiếu cân bằng nghiêm trọng và mọi thứ đang rối như mớ bòng bong.

Về lực lượng, đội chủ nhà có thể yên tâm hơn đội khách rất nhiều. Việc hậu vệ Thanh Tùng (3) phải nghỉ thi đấu do thẻ phạt không có gì đáng ngại với ông Nguyễn Ngọc Hảo vì trong tay ông hiện còn đầy đủ các cầu thủ trụ cột hàng phòng ngự đồng thời sự trở lại của trung vệ Duy Hoàng (21) sau án treo giò do thẻ phạt cũng là tin vui với đội chủ nhà.

Còn phía P.SLNA, lực lượng của họ đã sứt mẻ đến nỗi mà trong trận gặp HP.HN vừa qua, HLV Nguyễn Văn Thịnh chỉ có trong tay 14 cầu thủ có thể thi đấu được, trong đó có 9 nội binh và 5 ngoại binh. Văn Quyến, Công Vinh, Lâm Tấn và thủ môn Dương Hồng Sơn đều kêu đau trước trận gặp HP.HN và lãnh đạo CLB đã dự kiến ngày hôm qua đưa cả 4 cầu thủ này ra Hà Nội kiểm tra.

Thêm vào đó, ngoài sự vắng mặt của “kẻ đốt đền” Quốc Vượng thì tiền đạo đang chơi khá tốt Công Mạnh cũng phải nghỉ thi đấu do 2 thẻ vàng.

Nhưng điều cốt lõi trong trận đấu này chính là tinh thần thi đấu và chủ nhà SĐ.NĐ chắc chắn có lợi thế hơn nhiều. Sau 1 trận thắng duy nhất trước M.HP, SĐ.NĐ đã để thua tới hai trận và bị cầm hòa 1 trận, được 4 điểm và chấp nhận vị trí thứ 9.

Mục tiêu của SĐ.NĐ mùa này là trụ hạng thay vì đoạt ngôi cao, điều đó phần nào bớt đi áp lực cho các cầu thủ nhưng đồng thời có thể ảnh hưởng đến lòng quyết tâm của họ. Trong khi đó, nhiều cầu thủ đội khách hiện đang rệu rã cả về thể chất lẫn tinh thần và họ sẽ đem đến sân Thiên Trường bộ mặt nào - sắc thái mới hay vẫn chỉ là nét cũ?

Mọi thứ đang nghiêng về SĐ.NĐ, từ lực lượng, thiên thời và địa lợi, chỉ có điều đội chủ nhà có quyết tâm như những lần đối đầu với SLNA trước đây hay không mà thôi. Cái chính mà chúng ta quan tâm nhất vẫn là sự thể hiện của những tuyển thủ QG một thời của đội bóng xứ Nghệ sau những đêm dài mờ mịt.

Với hai đội giờ đây, chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải thắng đối phương!

Đức Thắng

Tin cùng chuyên mục