Vietnam Chelsea Fans Cup 2015
Ai sẽ là nhà vô địch của giải Vietnam Chelsea Fans Cup 2015 này? Đó là câu hỏi mà rất nhiều Fan Chelsea ở Việt Nam đặt ra ngay vào lúc này, sau khi giải đấu đã xác định được 4 đội bóng lọt vào vòng đấu bán kết của giải năm nay, đó là nhà ĐKVĐ CFC Nghệ An, CFC Thái Nguyên, cùng với các tân binh là CFC Bắc Giang và CFC Hải Dương. Câu trả lời là rất rõ ràng: “Đội bóng vô địch giải đấu Fan Club Chelsea năm nay chính là… Chelsea!”.

Và đó cũng chính là điều tất cả các True Blue cùng hướng đến ở giải đấu toàn quốc năm nay. CFC Thanh Hóa có thể bị loại, trở thành… cựu á quân dù không để thua một trận đấu nào và đã nghiền bẹp CFC Hưng Yên đến 11-0 trong trận đấu cuối của vòng bảng. CFC.HCMC có thể bị loại sau khi trình diễn thứ bóng đá khiến 20 hội CĐV khác cảm thấy mến mộ và luyến tiếc. CFC Nam Định có thể bị loại dù đã chơi rực lửa trong 3 trận đấu vòng bảng và giành tấm vé tứ kết duy nhất của bảng đấu được xem như là “bảng tử thần”. Hay là… CFC Nghệ An có thể bảo vệ thành công ngôi vương, hoặc… không. Nhưng ở đây, sẽ chẳng ai thắng và chẳng ai thua cả. Tất cả Fan Chelsea có dịp may tham gia giải Fan Club Chelsea toàn quốc năm nay đều là những người giành lấy chiến thắng cuối cùng và đương nhiên, đội bóng đăng quang chỉ là những người… nhỉnh hơn một chút.
Sau 2 lượt trận của vòng bảng, cả 21 đội bóng đã cùng tề tựu tại một quán ăn ở Hà Nội để giao lưu tập thể cùng nhau. Bia đã được khui, rượu đã được rót, những cái siết chặt tay đã làm hừng hực lửa trong tim, những cái ôm ấm nồng, thậm chí nước mắt xúc động cũng đã chảy xuống. Trong bầu không khí rực lửa của tình huynh đệ, tình bằng hữu, tất cả các True Blue cùng tin rằng, họ mới chính là nhà vô địch duy nhất bất chấp mọi kết quả đã, đang và sẽ diễn ra. Và dù có bị loại sớm hay không, những đội bóng vẫn cố gắng tìm kiếm các đối tác mà họ chưa có dịp gặp gỡ để đá giao hữu, để thắt chặt mối quan hệ trước đây chỉ thể hiện trên Facebook, trên các trang mạng xã hội mà thôi.
Tất nhiên, đã là một giải đấu, chúng ta phải tìm ra một nhà vô địch cụ thể. Đó sẽ là ai, những cựu binh với 2 năm kinh nghiệm như là Nghệ An và Thái Nguyên, hay là những tân binh mới toanh lần đầu tiên tham dự giải như là Bắc Giang và Nghệ An? Nghệ An với lực lượng đồng đều, với uy thế của một đội bóng hoạt động không thua gì chuyên nghiệp và đang trở thành một thế lực đáng kể ở làng banh phủi thành phố Vinh, tràn đầy tham vọng bảo vệ ngôi vô địch. Họ đã đánh bại một Nam Định giàu sức trẻ nhưng thiếu khôn ngoan bằng chiến thắng có cách biệt thấp nhất là 1-0, một kết quả mang đậm hơi hướm của Jose Mourinho. Trong khi đó, Thái Nguyên đã hạ “hiện tượng” của giải là CFC Phú Thọ bằng một màn lội ngược dòng kịch tính – thua trước 0-2 nhưng thắng ngược 3-2. Dù Bắc Giang và Hải Dương khao khát tạo nên bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm dày dạn, cả Nghệ An lẫn Thái Nguyên chắc chắn sẽ biết cách “làm sao cho đúng” để trở thành “đội bóng duy nhất đúng” ở giải đấu năm nay
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018