Với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Newcastle, ĐKVĐ Chelsea tiếp tục khẳng định được sức mạnh của mình tại xứ sở sương mù, và qua đó giành được chiếc vé vào bán kết Cúp FA. Bàn thắng duy nhất do công của trung vệ Terry ghi được ở phút 4.
![]() |
Lampard đi bóng ttrước sự cản phá quyết liêt của Lee Bowyer. |
Trong trận đấu này, ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Robben bị án treo giò, hậu vệ Gallas cũng không thể ra sân do bị thẻ đỏ trong trận gặp Fulham tại giải ngoại hạng Anh cách đây ít ngày, nhưng dù sau cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của các nhà vô địch.
Phía đội khách còn tệ hơn, phong độ của họ trong những trận đấu gần đây không được tốt, nhất là sau hai trận thua trước M.U và Liverpool tại Premiership. Đã vậy, trong trận đấu này tiền đạo Owen và hậu vệ Bramble chấn thương chưa bình phục, trong khi trung vệ Boumsong lại không được ra sân cũng do bị thẻ đỏ.
HLV Glen Roeder của Newcastle đành phải bố trí một đội hình chắp vá để đối đầu với một Chelsea hùng mạnh.
Do vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Newcastle đã phải chịu một áp lực rất lớn trước sức tấn công dữ dội của các cầu thủ chủ nhà. Và một bàn thua sớm sau đó là điều không tránh khỏi. Xuất phát đường chuyền từ quả phạt góc bên cánh trái của tiền vệ Duff, trung vệ John Terry lên tham gia tấn công xuất hiện đúng lúc tung cú dứt điểm gọn gàng vào lưới Given, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng sớm, các học trò của HLV Mourinho chủ động đá chậm và chắc ở khu vực giữa sân, sau đó tận dụng tốc độ của Drogba và những pha đột kích bất ngờ của Duff, Joe Cole từ hai cánh vào để gây sức ép trước khung thành của Given.
Bên phía đội khách, với sự xông xáo của tiền vệ Dyer và Parker đã giúp cho Newcastle tạo được thế trận khá cân bằng trong hiệp 1, bộ đôi này đã nhiều lần làm cho hàng phòng thủ của Chelsea phải lao đao vất vả và tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm cho hàng tấn công dứt điểm. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không đạt được phong độ cao, đội trưởng A.Shearer và tiền đạo Amaobi đều không thể đưa được bóng vào lưới Cudicini.
Tình huống nguy hiểm nhất mà Newcastle tạo ra về phía khung thành của Cudicini là cú sút sệt rất căng từ ngoài khu vực cấm địa của Lee Bowyer. Nhưng rất may cho Chelsea là trong lần ra sân này, thủ môn dự bị Cudicini đã có pha bay người cản phá xuất sắc, cứu nguy một bàn thua trông thấy cho chủ nhà Chelsea.
Ít phút sau đó, được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 20m bên phía góc phải, tiền vệ Solano dứt điểm kỹ thuật đưa bóng bay theo quỹ đạo hình vòng cung, nhưng rất tiếc là bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc. Trong những phút gần hết hiệp 1, Chelsea suýt nữa đã có bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Lampard, trung vệ Carvalho phá bẫy việt vị thoát xuống trong tư thế không bị ai kèm nhưng pha khống chế bóng vụng về của cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã bỏ qua cơ hội ghi bàn cho Chelsea một cách đáng tiếc.
Sau giờ giải lao, trận đấu trên sân vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi. Hai đội thay nhau tấn công về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, chủ nhà chơi có phần chiếm ưu thế hơn Newcastle. Ít nhất 3 tình huống ăn bàn được các chân sút chủ nhà tạo ra trong khoảng từ phút 40 đến 50.
Đầu tiên là 2 pha dứt điểm liên tiếp của Drogba bị thủ môn Shay Given chặn lại sau quả đá phạt góc của Frank Lampard. Tiếp đó, là pha đột phá dũng mãnh của Gudjohnsen qua 2 hậu vệ Newcastle, tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này hơi vội vàng nên bóng đi vọt xà ngang ra ngoài.
![]() |
Pha tung người vô lê đẹp mắt của tiền đạo Drogba trước khung thành Newcastle. |
Sau những phút bị ép sân, HLV Roeder quyết định củng cố hàng phòng ngự Newcastle bằng cách thay Babayaro bằng trung vệ Craig Moore. Tiếp đó, tiền vệ Emre cũng được tung vào sân thay Solano để củng cố thêm tuyến giữa.
Thế công của Newcastle sau đó được cải thiện rõ rệt nhưng những đợt tấn công của họ thường thiếu tính bất ngờ nên không thể tiếp cận được khung thành của Cudicini.
Thi đấu bế tắc, các cầu thủ đội khách bị ức chế về mặt tâm lý và liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với các cầu thủ Chelsea. Và đội khách đã phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ ở phút 90 của trung vệ Elliott sau cú vào bóng ác ý với Wright-Phillips.
Với chiến thắng này, ngoài việc đoạt được chiếc vé vào bán kết FA Cup, Chelsea còn ngày càng tiến gần hơn đến việc giành được "cú đúp" danh hiệu trong mùa giải này. Ngoài ra, Chelsea còn phục hận được trận thua Newcastle 0-1 tại vòng 5 FA Cup mùa giải trước.
Trong khi với kết quả này, cơ hội đoạt một danh hiệu sau 10 năm gắn bó với CLB Newcastle của đội trưởng Alan Shearer xem như không còn nữa vì cựu tiền đạo tuyển Anh tuyên bố sẽ từ giả sân cỏ vào cuối mùa bóng năm nay.
* Đội hình ra sân hai đội:
Chelsea: Cudicini, Geremi, Ricardo Carvalho, Terry, Del Horno, Joe Cole (Essien 77), Makelele, Lampard, Duff (Wright-Phillips 68), Drogba, Gudjohnsen (Crespo 77).
Newcastle: Given, Carr, Elliott, Ramage, Babayaro (Moore 52), Solano (Emre 70), Bowyer, Parker, Dyer, Ameobi, Shearer.
M.CÔNG
Các tin, bài viết khác
-
Các đội tuyển giành hơn 10 HCV của thể thao Việt Nam
-
Man.City là huyền thoại, Liverpool không thất bại
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng
-
Nhâm Mạnh Dũng: ‘Bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan là quý giá nhất sự nghiệp’
-
Khoảnh khắc đăng quang của U23 Việt Nam tại SEA Games 31
-
Sassuolo vs AC Milan 0-3: Olivier Giroud tỏa sáng cú đúp, Franck Kessie chốt hạ chiến thắng, AC Milan vượt mặt Inter Milan đăng quang Serie A
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Inter Milan vs Sampdoria 3-0: Perisic mở bàn, Correa lập cú đúp, thầy trò HLV Simone Inzaghi chỉ xếp thứ hai Serie A
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Spezia vs Napoli 0-3: Matteo Politano sớm mở bàn, Piotr Zielinski góp công chiến thắng, Diego Demme khép lại Serie A với vị trí thứ 3