Đội bóng hạng nhì Norwich City tỏ ra quá yếu khi giáp mặt nhà đương kim vô địch Chelsea ở vòng 5 cúp FA. Trong trận đấu thế một chiều, Chelsea đã liên tục hành hạ Norwich khi ghi đến 4 bàn không gỡ. Người “mở hàng” là Shaun Wright-Phillips – phút 37. Đến phút 51, Didier Drogba tiếp tục chứng tỏ mình đang đạt một phong độ rất ấn tượng khi ghi bàn thắng thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở phút 90, lần lượt Michael Essien rồi Andriy Shevchenko ghi liền hai bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 và 4-0 cho Chelsea.
Đó là một trận đại thắng và cũng đủ để khiến ông Jose Mourinho an tâm để tập trung vào trận gặp Porto ở Champions League giữa tuần này: “Sau 5 chiến thắng liên tiếp, sự tự tin đã quay trở lại và tôi quyết định cho một vài cầu thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với Porto. Chúng tôi có hai trận chung kết trong tuần – trận đấu với Porto cũng như là một trận chung kết”. Trận chung kết còn lại mà ông Mourinho ám chỉ là trận chung kết cúp liên đoàn gặp Arsenal.
Ông Mourinho đã đưa Drogba rồi Michael Lampard rời khỏi sân ở đầu hiệp 2. Trước đó, ông đã cho Ricardo Carvalho và Claude Makelele ngồi ngoài dưỡng sức. Tuy vậy, Chelsea lại chịu một tổn thất không nhỏ khi trung vệ Khalid Boulahrouz bị trật khớp vai. Anh này phải rời sân ở phút thứ 44 (Essien vào thay) và chắc chắn sẽ phải nghỉ đấu một thời gian.
Sự xuất sắc của Robbie Keane rồi Dimitar Berbatov đã mang Tottenham Hotspur lọt vào vòng tứ kết. Keane ghi hai bàn trong các phút thứ 6 và 68. Berbatov (vào sân từ băng ghế dự bị phút 73 – thay thế cho Ahmed Mido) tiếp tục ghi hai bàn ở các phút 77 và 90 vào lưới anh chàng thủ môn tội nghiệp Jan Lastuvka.
Chiến thắng hừng hực lửa khiến cho ông Martin Jol như bay bổng lên mây: “Đây là một trận đấu nổi bật, rất lớn. Chúng tôi thường không đạt phong độ tốt khi thi đấu trên sân khách và chúng tôi muốn thay đổi để làm hài lòng người hâm mộ. Có lẽ, đây là năm của chúng tôi. Nếu chúng tôi cứ thi đấu với sự đam mê như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ đánh bại mọi đối thủ”.
Khác với Chelsea và Tottenham, M.U và Arsenal không thể “thanh toán” đối thủ kém tiếng hơn. M.U hòa Reading 1-1 trên sân nhà Old Trafford và sẽ đến sân Madejski vào ngày 27-2 để xác định xem đội nào sẽ giành quyền vào tứ kết. Còn Arsenal, sau trận hòa 0-0 trên sân nhà Emirates trước Blackburn Rovers cũng sẽ phải hành quân đến Ewood Park vào ngày này để giải quyết hoàn toàn ân oán.
Các kết quả khác:
– Preston – Manchester City 1-3
– Middlesbrough – West Bromwich Albion 2-2
– Watfrod – Ipswich Town 1-0
– Plymouth – Derby County 2-0
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31