Nếu Chelsea dễ dàng hạ gục West Bromwich đến 4 bàn không gỡ thì Arsenal với lối chơi đẹp mắt đã đè bẹp Fulham với tỷ số 4 - 1, họ đã lấy lại niềm tin sau hai trận khởi đầu không mấy thuyết phục.
Thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt là West Bromwich, HLV Mourinho có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Thủ thành Carlo Cudicini bắt chính thay thế Petr Cech được nghỉ ngơi. Tiền vệ Essien, Wright-Phillips và Joe Cole cùng nhập cuộc ngay từ đầu, trong khi đó Robben, Duff và tiền đạo Crespo dự bị.
|
"Ru con" kiểu mừng bàn thắng mới của các cầu thủ Chelsea. |
Và với sự điều chỉnh lớn như vậy, Chelsea vẫn có thắng lợi đậm nhất kể từ đầu giải (4-0), quan trọng hơn là đã có tổng cộng 6 bàn thắng và chưa để lọt lưới trái nào. Ngôi sao tiền vệ Frank Lampard đã lấy lại cảm giác ghi bàn của mình khi đóng góp đến hai bàn thắng.
Phút 23, lưới của West Brom phải rung lên sau pha dứt điểm bằng cú sút sở trường của tiền vệ Lampard ngay trong vòng cấm. Nhận bóng từ cú căng ngang của Drogba, Essien trả ngược bóng thuận lợi để Lampard khống chế, rồi có pha kết thúc đầy uy lực hạ thủ môn Chris Kirkland.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, Wright-Phillips nỗ lực đi bóng bên cánh phải và trả ngược bóng lại để Joe Cole dễ dàng đưa bóng vào lưới Chris Kirkland bằng pha đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 2 - 0.
Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục làm chủ thế trận và có thêm hai bàn thắng. Phút 68, đến lượt Drogba dứt điểm chính xác từ cự ly gần, sau quả trả bóng của Asier del Horno. Phút 80, Robben (vào sân thay Cole phút 69) châm ngòi cho Lampard hoàn tất chiến thắng với pha ghi bàn cận thành.
Với chiến thắng này, Chelsea được 9 điểm sau 3 vòng đầu và tạm thời xếp đầu bảng xếp hạng.
Sau trận thua đáng tiếc trước Chelsea ở vòng đấu trước, tiếp Fulham trên sân nhà Highbury, Arsenal nhập cuộc không tốt ở những phút đầu trận. Và ngay phút 22, Fulham bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ cú lốp bóng điệu nghệ vào góc cao khung thành Jens Lehmann của Claus Jensen.
|
Dennis Bergkamp (trái) đi bóng trước Luis Boa Morte. |
Phút 32, từ pha đá phạt tuyệt vời của lão tướng Bergkamp, trung vệ Pascal Cygan đánh đầu san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, thế trận trên sân đã hoàn toàn thuộc về các cầu thủ chủ nhà và phút 52, Henry đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 2 - 1 bằng pha đi bóng dũng mãnh tốc độ và cú dứt điểm lạnh lùng vào góc lưới thủ thành Warner.
Và chính anh nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 82, từ đường chuyền như đặt của tiền vệ Hleb, Henry đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trong pha đối mặt với thủ thành Warner. Chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là anh sẽ san bằng kỷ lục ghi bàn cho Arsenal với huyền thoại Ian Wright (185 bàn).
Phút 90, Cygan có bàn thắng thứ hai trong trận, bằng cú dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng đậm đà 4 - 1 cho Arsenal. Đội chủ sân Highbury đã thắng đậm hơn, nếu Lauren không sút hỏng một quả penalty ở phút thứ 8, sau khi Henry bị đốn ngã.
Điều đáng nói là trận đấu diễn ra khá căng thẳng với 7 thẻ vàng (5 cho đội chủ nhà).
Trên sân nhà Reebok, Bolton đã đánh bại đối thủ khá xương là Newcastle với tỷ số 2 - 0. E.H. Diouf mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 37 và phút 50 S.Giannakopoulos ghi bàn ấn định tỷ số 2 - 0 cho Bolton.
Đội bóng vừa mới lên hạng là Sunderland ngay trên sân nhà đã để thua Manchester City với tỷ số 1 - 2. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của họ, một kết quả không mong đợi cho đoàn quân của HLV McCarthy. Sunderland hiện xếp cuối bảng xếp hạng.
Một kết quả đáng chú ý là việc Birmingham City ngay trên sân nhà bị Middlesbrough đánh bại với 3 bàn không gỡ.
Kết quả cụ thể |
N.H.N.
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực