Dư chấn trận thua Man.City, khiến bầu không khí ở Chelsea trở nên rất nặng nề, từ BLĐ đến BHL và các cầu thủ. Trong khi đó, như lẽ thường, rất nhiều Fan Chelsea thất vọng, chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng, chỉ trích HLV Antonio Conte và sau đó là quay sang… chỉ trích lẫn nhau.
Báo giới cũng thêm dầu vào lửa. Nhiều tờ báo loan tin, HLV Conte không nói chuyện với phần còn lại của BHL, ngoại trừ những trợ lý người Ý vốn là “huynh đệ” của ông. Cũng có tin, trong phòng thay quần áo của Chelsea, va chạm đã xảy ra giữa Conte với một số cầu thủ Chelsea và hệ quả là ông có thể sẽ phải ra đi vào mùa Hè này.
Thế nhưng trong buổi tập hôm 9-3, bất ngờ nụ cười đã quay trở lại. John Terry, “anh Đại” một thời ở Chelsea, như từ trên trời rơi xuống, bắt tay chào hỏi mọi người, ôm chầm, siết chặt tay với những người đồng đội cũ, trao nhau những lời nói thân tình với Conte, tươi cười với Frank Lampard và dự khán buổi tập sôi động của những anh em ngày nào. Anh từng là một thủ lĩnh máu lửa, đầy nhiệt huyết trên sân đấu. Nhưng giờ đây, anh lại như làn gió mát lành, khiến “lò lửa” Chelsea nguội đi bất ngờ.

Rõ ràng, Conte đã thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều, so với hình ảnh mệt mỏi và bực dọc khi phải đáp trả lời chỉ trích từ những chuyên gia bóng đá của Sky Sports, vốn là những cựu cầu thủ nhưng.. hoàn toàn non kém kinh nghiệm huấn luyện, khi cho rằng chiến thuật mà Conte áp dụng trong trận thua Man.City là “tội ác với bóng đá”. Sự xuất hiện bất ngờ của Terry, không chỉ khiến lò lửa ở Chelsea dịu đi, mà còn khiến Conte cảm thấy nhẹ nhõm…

Và nhiều khả năng họ sẽ lại sát sánh cùng nhau, không phải giữa thảm cỏ xanh mượt của thánh địa Stamford Bridge, mà là ở sát đường biên trắng để cùng nhau chỉ đạo cho các đàn em. Một số nguồn tin cho hay, Terry – Lampard (sẽ hoàn tất bằng cấp HLV của mình vào mùa Hè này) đã có buổi nói chuyện dài khá thân tình với bà Marina Granovskaia, để dọn đường cho việc bộ đôi này sẽ trở thành thành viên của BHL Chelsea kể từ mùa giải năm sau. Họ sẽ trở thành những trợ lý HLV, trước khi đủ kinh nghiệm để trở thành “thuyền trưởng” thật sự.


Trước những tin đồn rằng anh đang bị Jose Mourinho “rù quến” để đến với Man.United, Willian “trung kiên” khẳng định: “Mục tiêu của tôi là tiếp tục ở đây, để gắn kết với Chelsea. Tôi quyết tâm ở lại đây cho đến khi kết thúc hợp đồng, rồi gia hạn hợp đồng, rồi lại tiếp tục ở đây thêm nhiều năm sắp tới”.


Tin đồn đương nhiên vẫn chỉ là tin đồn, nhưng gió đã đảo chiều. Vừa qua, người ta thường chỉ thấy tin: “Chesea thích cầu thủ này”, “Conte nhắm đến cầu thủ kia”, và rốt cuộc thì chẳng có một ngôi sao hạng A nào (trừ Alvaro Morata, dù anh này vẫn chưa đạt được kỳ vọng cao độ) cập bến Stamford Bridge, ngoại trừ ngững gương mặt hạng 2, khiến Conte rầu rĩ liên tục than thở.
Nhưng gần đây, hàng loạt tin đồn theo kiểu... "xoay ngược chiều gió", về việc những ngôi sao hạng Nhất, bắt đầu quan tâm lại Chelsea. Nào là Robert Lewandowski muốn rời khỏi Bayern, được 2 đội bóng theo đuổi là Real và Chelsea, nhưng có vẻ như anh này đang nghiêng về phía Chelsea. Nào là tin Gareth Bale muốn chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi ở Bernabeu, muốn quay về với Premier League, nhưng lại không muốn trở về mái nhà xưa Tottenham, mà muốn đến với sân Stamford Bridge.


HLV Conte sẽ phải đau đầu với phương án sử dụng Morata hay Oliver Giroud trên hàng công, hoặc cân nhắc nên xài Kante hay là dưỡng sức anh cho trận đấu với Barcelona vào giữa tuần, trận đấu mà nếu Chelsea nhập cuộc với tư tưởng như trong trận đấu Man.City mới đây, đó sẽ là đâm đầu vào tường và sự sát. Có thể nói, 2 trận đấu sắp tới của Chelsea ảnh hưởng cực lớn đến sự thành – bại chung cuộc của cả mùa giải năm nay.
Chelsea sẽ vẫn là Chelsea, niềm tự hào trong lòng các True Blue, và là đối tượng dè bỉu của các anti-fan, những kẻ vẫn mãi mãi xem Chelsea là đội bóng “không có truyền thống – không có lịch sử” vì ghen ăn tức ở hoặc thậm chí, vì kinh sợ với sự vươn lên quá nhanh, quá mãnh liệt của Sư tử Xanh trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua.
113 năm tuổi, đó là cả một chặng hành trình rất rất dài, từ xây dựng những viên gạch đầu tiên, định hình bản thân, khẳng định thân phận đến việc ôm mộng Bá chủ, phát triển thương hiệu và vươn đến tầm cao. Với những gì đã trải qua, Chelsea sẽ mãi mãi là niềm tự hào của các True Blue trên toàn thế giới, là đối tượng mãi yêu, mãi ủng hộ của các CĐV mang dòng máu Xanh, cho dù kết cục mùa giải này, hay những kết quả trong tương lai có là như thế nào…

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018