Có khả năng 10-11 thành viên nổi tiếng nhất của đội hình Chelsea sẽ bị tống đi khi mùa bóng kết thúc. Nhưng nếu hỏi những khán giả Stamford Bridge đã nổi cơn tam bành ở trận hòa Wigan 1-1 vào đêm thứ Hai vừa qua thì câu trả lời sẽ là... họ muốn chính Grant phải ra đi.
1- Trận hòa Wigan 1-1 trên sân nhà vào đêm thứ Hai vừa qua đang đẩy Chelsea vào tình trạng bức bách hơn nữa. Thậm chí còn bức bách hơn cả Arsenal cách đây vài vòng đấu vì hiện nay, đã kém Man.United một số điểm lớn nhưng quỹ thời gian còn lại của Chelsea ít hơn hẳn.
![]() |
Hậu vệ Alex (trái) vất vả truy cản Palacios của Wigan trong trận hòa đêm thứ Hai. |
Họ làm gì trong tình hình này? HLV trưởng Avram Grant tuyên bố: "Tình hình đã trở nên khó khăn hơn, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu đến cùng". Thủ môn Petr Cech cũng mới vừa tuyên bố: "Chelsea dứt khoát chưa đầu hàng! Trước mắt là một trận cầu khó khăn với Everton, nhưng nếu thắng thì khoảng cách giữa chúng tôi với Man.United sẽ giảm còn 2 điểm. Sau đó, chúng tôi còn có trận đấu trực tiếp với Man.United! Đó là một cơ hội".
Lạc quan thay! Thắng Everton vào đêm thứ Năm này thì khoảng cách còn 2 điểm, nhưng 2 sẽ lại tăng thành 5 nếu Man.United thắng Blackburn vào thứ Bảy. Thắng Man.United ở cuộc đụng độ trực tiếp ở lượt trận thứ 36 vào ngày 26-4 thì cũng kéo khoảng cách xuống 2 điểm trở lại, nhưng Man.United có thừa khả năng giữ vững 2 điểm ấy cho đến hết 38/38 vòng đấu để bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.
2- Vấn đề ở đây là các vị lãnh đạo Chelsea đã nhìn thấu kết cục mùa này có thể sẽ như thế nào và họ đã chuẩn bị sẵn tư thế đón nhận nó. Chỉ một ngày sau trận hòa đáng thất vọng với Wigan và 2 ngày trước trận đấu với Everton, một cái tin động trời được tung ra: Có ít nhất 10 thành viên trong đội hình hạng nhất của Chelsea sẽ phải ra đi khi mùa giải này kết thúc. Quan điểm chung của Grant và nhà tỷ phú Abramovich là phải thay đổi hẳn lực lượng Chelsea thì mới giành được những chiếc cúp vô địch.
Gần như chắc chắn Shevchenko, Pizarro, Sidwell và Tal Ben-Haim sẽ được chuyển nhượng cho các CLB khác. Dưới một chút, khả năng chia tay Malouda, Wright-Phillips, Carlo Cudicini và Juliano Belletti có thể là 50-50. Tương lai của Drogba, Lampard và Wayne Bridge cũng có thể như vậy. Trở ngại lớn nhất và có lẽ duy nhất chỉ là liệu CLB nào sẽ dám nhận họ về. Bởi tiền mua mới chỉ là một chuyện, ngân sách nào để vừa mua vừa trả cho họ một mức lương cao như ở Chelsea trong nhiều năm dài thì lại là chuyện khác. Do đó, bán Sidwell, Ben-Haim, Wright-Phillips và Cudicini thì còn dễ, nhất là bán cho các đội khác ở Premier League. Bán Malouda, Belletti, Pizarro và nhất là Drogba, Sheva hoặc Lampard thì khó hơn nhiều.
3- Một khi phải chia tay rầm rộ như vậy, nguyên do đầu tiên đương nhiên là không ưng ý những cầu thủ hiện có. Tập thể Chelsea vẫn là một đội mạnh, nhưng sự lớn mạnh của họ không còn mang tính áp đảo như vài năm trước và điều này phản ánh rõ nhất ở thành tích thi đấu trên sân nhà. Thay vì là một nơi vùi chôn đối thủ, Stamford Bridge bây giờ giống như một "hội từ thiện", chia điểm đề huề cho nhiều đội khác từ mạnh tới yếu và chính vì thế, niềm hy vọng giành lại chức vô địch Premier League tan dần như màn sương London trong nắng đang lên.
Và trong tiến trình đó, cái kỷ lục bất bại cũng đang mỗi lúc một trở nên phù phiếm. Trận hòa Wigan 1-1 vừa qua là lần thứ 80 không thua trên sân nhà. Loạt trận đó bắt đầu từ sau trận thua Arsenal 1-2 vào tháng 2-2004 dưới thời HLV Ranieri, trải dài qua hơn 3 mùa dưới thời Mourinho cho tới thời Grant như bây giờ. Nó được chia thành 2 giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu tiên từ tháng 2-2004 tới tháng 12-2006, 51 trận bất bại ở Stamford Bridge, bao gồm 42 lần thắng và vỏn vẹn 9 trận hòa. Giai đoạn kế tiếp là từ tháng 12-2006 đến nay, 29 trận bất bại chỉ mang lại 17 lần thắng cuộc và có tới 12 trận hòa. Riêng ở mùa này, đã có không dưới 6 đội giành được một điểm tại Stamford Bridge là Blackburn, Fulham, Everton, Aston Villa, Liverpool và Wigan.
4- So ra, thành tích sân nhà của Chelsea kém xa Man.United. Cũng tính trong 29 trận gần đây nhất, Old Trafford không phải là pháo đài bất khả xâm phạm bởi nó đã bị đánh sập 2 lần. Thế nhưng, ngoài 2 trận thua này, những con quỷ đỏ Old Trafford đã 25 lần nhấn chìm đối thủ và chỉ "nhả" lại 2 trận hòa. Tức là tính từ tháng 12-2006 đến nay thì hiệu quả sân nhà của Chelsea kém Man.United tới 14 điểm.
Một trong những yếu tố dẫn tới sự sút kém ấy là đội hình Chelsea không có khả năng - hoặc thậm chí cũng có thể là không muốn - kết liễu đối phương dưới thời Grant. Trong 9 trận thắng trên sân nhà của Grant, có 5 trận chỉ cách biệt một bàn. Mới đây nhất là trận thắng Boro 1-0, một trận cầu họ may mắn không bị gỡ và không thua ở những phút chót.
Trận gặp Wigan không may như thế. Trận Wigan cũng là một trong những đêm Grant bị khán giả la ó, rủa xả dữ nhất. Và nếu hỏi những khán giả ấy nên thanh lọc đội hình hoặc thay thế chính Grant thì câu trả lời sẽ là, họ muốn Grant phải ra đi.
5- Vậy mới... éo le! Đúng, có lẽ 10-11 thành viên của đội hình hạng nhất sẽ bị tống đi, nhà tỷ phú Abramovich sẽ lại dốc xuống một đống tiền để xây dựng một đội bóng mới. Nhưng ai sẽ xây dựng đội bóng ấy thì lại là chuyện khác. Có Grant là có một người bạn. Nhưng có Grant cũng tức là cứ tiếp tục phải nghe khán giả phản đối và gọi tên Mourinho ngay khi họ phật ý. Họ đã phật ý quá nhiều lần rồi! Sự yếu kém trong cách cầm quân, điều chỉnh chiến thuật của Grant phơi bày nhiều lần rồi! Số cầu thủ tỏ ý coi thường Grant cũng đã nhiều rồi! Với Chelsea như hiện thời, đã trảm quân thì cũng nên trảm cả tướng, dù lẽ ra giữ quân và thay tướng mới thì sẽ tốt hơn...
HƯNG NGUYÊN
Trận đấu sớm vòng 35 Premier League: Everton - Chelsea | ||
Những câu hỏi về khả năng tác chiến của đội hình Chelsea dưới thời Grant bắt đầu đặt ra từ khi nào? Câu trả lời: Chính là trận hòa 1-1 với Everton ở lượt đi trên sân nhà vào ngày 11-11-2007. Đó không phải là trận hòa đầu tiên của Chelsea ở mùa giải này. Nhưng đó chính là lần đầu tiên Chelsea dẫn bàn trước tại Stamford Bridge, liên tục vây hãm nhưng không thể kết liễu ngay đối phương bằng bàn thắng thứ hai và rồi bị gỡ đúng vào phút chót. Y như trận hòa Wigan 1-1 mới đây nhất vậy. Và dĩ nhiên, giữa 2 cột mốc ấy, đã rất nhiều lần Chelsea để vuột thắng lợi kiểu như thế. Niềm tin của giới mộ điệu nơi Chelsea, nơi Grant đang mất dần.
Đối đầu với một đội hình có lối chơi thiên về sức mạnh thì rất cần có một tiền đạo giàu sức mạnh, gây áp lực, ghì chặt một khu vực phòng thủ để tạo ra khoảng trống ở những khu vực khác cho đồng đội luồn lách. Thích hợp với vai trò đó, không ai bằng con voi Bờ Biển Ngà Didier Drogba. Anh mới ghi được 13 bàn ở mùa này, nhưng trong đó có nhiều bàn rất quan trọng - như 2 bàn vào lưới Arsenal gần đây. Drogba cũng chính là tác giả bàn mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 70 trong trận lượt đi với Everton tại Stamford Bridge. |
Các tin, bài viết khác
-
Pep Guardiola: Thắng ngôi vô địch Premier League khó hơn thắng Champions League
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo