Sau một thời gian im hơi lặng tiếng kéo dài làm đau tim biết bao người hâm mộ, cuối cùng thì đội bóng thành Luân Đôn - Chelsea đã lên tiếng cảnh báo “tay đại gia mới phất” Man.City rằng, thủ quân John Terry của Chelsea là không phải để bán và đừng có đụng vào anh.
Phát biểu trên Sky News, Giám đốc điều hành Peter Kenyon của Chelsea - người gần đây đã có cuộc gặp gỡ để “trấn an” Terry - tuyên bố thẳng thừng: “Tôi không biết họ đề nghị những gì, nhưng tôi hoàn toàn tự tin là John sẽ ở lại với chúng tôi”.
![]() |
Chelsea xác nhận một lần nữa là Terry không phải để bán. |
Gần đây, tin tức loan ra từ báo giới cho biết, sau khi “sưu tập” được những chữ ký đình đám của các tên tuổi ấn tượng như Gareth Barry (từ Aston Villa), Roque Santa Cruz (từ Blackburn Rovers) và Carlos Tevez (từ Man.United) - Man.City đã tiêu tốn tổng cộng khoảng 50 triệu bảng trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay - Man.City tiếp tục cuộc chạy đua kịch liệt hòng giành lấy chữ ký của “bùa phép” Chelsea là Terry. Man.City đã đưa ra một mức lương “khủng bố”: 200 ngàn bảng/tuần để đánh động Terry.
Ông Kenyon nói thêm: “John là trái tim, là bùa phép của Chelsea, anh ấy là thủ quân của chúng tôi và cũng đã trở thành thủ quân của tuyển Anh. Đó là lý do anh ấy hiện diện ở đây. Chúng tôi sẽ không bán John, vì vậy, thật không thích hợp khi có một CLB khác ve vãn anh ấy. Chúng tôi rất tự tin vào chuyện Terry sẽ còn dẫn dắt Chelsea trong nhiều năm nữa. Anh ấy rất quan trọng với chúng tôi”. Những tuyên bố của Kenyon khiến các CĐV Chelsea tin tưởng rằng, CLB và Terry đã giải quyết được các vướng mắc!
Khi có tin Terry lưỡng lự trong việc gắn kết hay rời khỏi sân Stamford Bridge, nhiều tờ báo vội quy chụp anh là loại người ham tiền. Thật ra, sự lưỡng lự của Terry chỉ nhằm “đánh động” cho Chelsea và ông chủ người Nga Roman Abramovich biết họ cần thiết phải “trang bị thêm vũ khí” để vẫn là một đội bóng giàu tiềm năng và khát vọng ở Premier League và Champions League. Terry muốn Chelsea bảo đảm sẽ có những tên tuổi lớn, phù hợp đến Stamford Bridge để phục vụ cho những tham vọng, những ước mơ màu xanh ở đây.
Ngược lại, HLV trưởng Man.City - Mark Hughes - lại nhìn vào chuyện này như là một cơ hội để “nẫng” Terry đưa về sân City. Sau khi đã thành công trong các thương vụ tuyển mộ nhân lực hòng tăng cường cho tuyến giữa và hàng tiền đạo, ông Hughes hiểu là đã đến lúc phải “trang bị lại vũ khí” cho hàng phòng thủ của mình.
Nỗ lực của Man.City có thể không thành công, nhưng nó lại khiến nhiều đội khác lo lắng. Nếu Real Madrid là cơn ác mộng trên thị trường chuyển nhượng châu Âu, Man.Ciy là cơn ác mộng trên thị trường chuyển nhượng của Premier League.
Barcelona đồng ý mua hậu vệ cánh trái Maxwell
Theo Reuters, một trong những phản ứng đầu tiên của Barcelona trước chiến dịch “chạy đua vũ trang” rầm rộ của “đại kình địch” Ral Madrid là đồng ý ký hợp đồng với hậu vệ cánh người Brazil Maxwell. Thông tin này cũng được Barca xác nhận trên trang web chính thức của CLB, theo đó, giá trị “thương vụ” Maxwell sẽ dao động trong khoảng từ 4,5 cho đến 5 triệu EUR.
Maxwell từng giành được 3 danh hiệu Scudetto cùng Inter, nhưng ở mùa rồi, anh đã bị thất sủng và Jose Mourinho chỉ chọn Davide Santon thay vì anh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Maxwell sẽ cạnh tranh với Eric Abidal.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong