Tiền vệ người Tây Ban Nha Cecs Fabregas muốn kiết thúc hành trình 4 năm rưỡi ở sân Stamford Bridge ngay trong thị trường chuyển nhượng tháng 1 này khi không được sủng ái dưới triều đại của HLV Maurizio Sarri mùa này.
Fabregas đã nói lời chia tay các fan Chelsea để chuẩn bị đoàn tụ với người đồng đội cũ ở Arsenal là Thierry Henry hiện đang huấn luyện AS Monaco. Và HLV Sarri cho rằng Chelsea buộc phải tìm ai đó để lấp đầy khoảng trống mà Fabregas để lại hoặc có nguy cơ gặp rắc rối. “Cesc sẽ đi và tất nhiên, chúng tôi cần một người thay thế. Bây giờ, với các tiền vệ hiện có, tôi nghĩ là chúng tôi đang gặp rắc rối”.
Ông nhấn mạnh: “Không có Cesc, chúng tôi chỉ có 5 tiền vệ, vì vậy chúng tôi gặp rắc rối về nhân sự. Chúng tôi cần một sự thay thế”.
Để Cecs ra đi, tất nhiên HLV Sarri đã nhắm tới những người sẽ đến. Nicolo Barella của Cagliari và Leandro Paredes của Zenit St. Petersburg là những ứng viên sáng giá cho tuyến giữa The Blues ngay trong tháng này.
Có tin là Chelsea đã đề nghị chuyển nhượng Nicolo Barella với giá 50 triệu Euro, song trong cuộc họp báo chiều nAy, HLV Sarri từ chối bàn luận về cầu thủ mà ông biết rất rõ từ hồi còn dẫn dắt Napoli ở serie A.
Sarri chỉ bàn thêm về cuộc ra đi của Fabregas: “Tại CLB này, có một quy tắc chỉ triển hạn 1 năm với cầu thũ trên 30 tuổi. Tôi không muốn một cầu thủ quan trọng như Cesc không hạnh phúc. Bạn cũng thấy là cậu ấy đã được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt (trong trận Cúp FA Chelsea thắng Nottingham Forest) và nhiều người đã rơi nước mắt vì cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho Premier League”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm