![]() |
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Chelsea |
Những phút nhập cuộc, Porto giành quyền chủ động nhờ các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đẩy Chelsea vào thế bị động do áp lực tâm lý quá nặng nề. Nhưng các CĐV đội chủ nhà chỉ phải chờ 7 phút để có màn ăn mừng bàn mở tỷ số, sau pha phối hợp biên cực kỳ ăn ý bên phía cánh trái giữa Damien Duff và Edur Gudjohnsen, Alexei Smertin có cơ hội tung ra một pha vôlê đập đất trong tư thế không người kèm, làm tung lưới thủ thành Baia. HLV Mourinho là người vui mừng nhất sau bàn thắng này. Hiệp 1 kết thúc 1-0 nghiêng về Chelsea.
Hiệp 2 bắt đầu được 5 phút, sau pha tổ chức đá phạt đầy tiều xảo giữa Damien Duff và Frank Lampard, Damien Duff câu bóng vào vòng cắm địa và Didier Drogba dường như đã đợi sẵn để đánh đầu vào khung thành, hạ gục thủ thành Baia. 2-0 nghiêng về cho Chelsea.
Lúc này, HLV Porto, Victor Fernandez, quyết định tung cặp tiền đạo McCarthy - Alberto vào sân với hy vọng khôi phục lại sức mạnh cho hàng công. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng, phút 67, tiền đạo Carlos Alberto thực hiện cú sút rất căng bằng chân phải từ khoảng cách 17 m, buộc thủ môn Petr Cech đấm bóng ra, Benni McCarthy có mặt kịp thời sút tung lưới Chelsea khi mà tất cả các cầu thủ Chelsea đều đứng nhìn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Hy vọng đang nhen nhúm lên cho Porto thì 3 phút sau đó, Frank Lampard thực hiện pha treo bóng cực kỳ thuận lợi để John Terry tung ra một pha đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea. Khi trận đấu kết thúc, HLV Mourinho ra tận sân bắt tay các học trò cũ, còn Paulo Ferreira và Ricardo Carvalho, những cựu cầu thủ Porto, ôm chầm lấy những người bạn từng chung lưng đấu cật trong nhiều mùa bóng. Họ chia sẻ cùng nhau cả niềm vui và nỗi buồn mà trái bóng tròn mang lại.
Giành trận thắng thứ hai liên tiếp tại Champions League, Chelsea hiện dẫn đầu bảng H, với 6 điểm tuyệt đối, đặt 1 chân vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Chelsea (4-4-2): thủ môn Cech, hậu vệ Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, tiền vệ Smertin, Makelele, Lampard, Duff (Tiago, 66’), tiền đạo Gudjohnsen (Kezman 80’), Drogba (Geremi, 88’).
Porto (4-4-2): thủ môn Baia, hậu vệ Bosingwa, Pepe, Jorge Costa, Ricardo Costa, tiền vệ Derlei (Postiga, 80’), Maniche, Diego, Costinha, tiền đạo Quaresma (Carlos Alberto, 58’), Luis Fabiano (McCarthy, 57’).
Minh Quân
Các tin, bài viết khác
-
Khởi tranh Giải futsal nữ TPHCM mở rộng – Cúp LS 2021
-
Sai lầm của tân binh khiến HA.GL trắng tay ở ngày ra quân
-
Hà Đức Chinh giúp CLB Đà Nẵng khởi đầu suôn sẻ
-
Đá hỏng 2 quả phạt 11m, Hà Tĩnh thua ngược Than Quảng Ninh
-
Tay đua Bỉ Vermote miệt mài tập luyện để… chờ cơ hội mới!
-
Giải bóng đá Kết nối Nhà trường – Doanh nghiệp – Sở Ban Ngành năm 2021
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Sài Gòn FC - HA.GL (19g15 ngày 17-1): Tâm điểm từ đội khách
-
Zetbit Sài Gòn FC đặt tham vọng ở giải VĐQG 2021
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân