Inter kéo quân đến Stamford Bridge với mục tiêu phong tỏa lối chơi tấn công của Chelsea để giành một kết quả hòa và đoạt vé vào tứ kết Champions League. Nhưng họ vẫn lớn tiếng hù dọa sẽ tấn công, chỉ vì Chelsea đang chấp đối thủ vị trí thủ thành…
Mất Petr Cech đã là một tổn thất lớn, nhưng mất luôn Hilario có nghĩa là Chelsea đối mặt với nguy cơ bị thủng lưới rất cao, bất kể hàng thủ của họ có chơi tốt đến độ nào.
Thủ thành 25 tuổi Ross Turnbull đã chơi trận đầu tiên ở Premiership hôm thứ Bảy khi Chelsea quật ngã West Ham 4-1. Nhưng anh không để lại chút ấn tượng nào, bởi hình ảnh đáng chú ý nhất chính là lúc vào lưới nhặt bóng sau cái nhìn bất lực trước quả vô lê của Scott Parker.
Turnbull mới 25 tuổi và chưa từng chơi một trận đấu châu Âu nào, vì thế anh chắc chắn là miếng mồi ngon cho những chân sút thượng thặng của Inter, bao gồm Samuel Eto’o, Diego Milito và có thể là cả Goran Pandev.
![]() |
Tiền vệ Florent Malouda (phải, Chelsea) đi bóng qua tiền đạo Mario Balotelli (Inter) |
Nhớ lại trận lượt đi cách đây 2 tuần, Chelsea bị khuyết vị trí hậu về trái nên HLV Carlo Ancelotti nảy sinh sáng kiến kéo tiền vệ Malouda về vị trí hậu vệ và chuyển sang đội hình 4-3-2-1 với Anelka và Kalou hỗ trợ cho mũi nhọn Drogba.
Việc đá lùi quá sâu khiến Malouda đánh mất khả năng kiến tạo bàn thắng và thế công của Chelsea cũng đâm quẹ quặt đi ít nhiều.
Ngược lại, trong trận đấu với West Ham, hàng thủ Chelsea được bố trí khá chặt chẽ với bộ tứ Ivanovic, Alex, Terry và Ferreira, nhờ vậy Malouda được đưa trở về vị trí sở trường và tỏa sáng với 2 pha kiến tạo bàn thắng cùng một cú sút ghi bàn tự trung lộ. Chắc chắn, Ancelotti sẽ phục hồi vị trí của Malouda ở trận này để săn tìm bàn thắng. Vấn đề là ai sẽ trấn giữ vị trí hậu vệ trái khi mà Ferreira đã không còn chơi tốt trình độ cao.
- Mourinho - ngày trở lại
Trận đấu ở Stamford Bridge là dịp để Jose Mourinho nhớ lại với nơi mà ông gắt hái rất nhiều thành công. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã được tôn vinh ở Stamford Bridge khi giúp Chelsea đăng quang Premiership sau 50 năm chờ đợi và thậm chí đăng quang đến 2 lần; ông cũng giúp đội thắng Cúp FA, Cúp Liên đoàn trong 3 năm tại vị trước khi bị ông bầu Roman Abramovich sa thải giữa mùa bóng năm 2007.
Người ta nói, Jose Mourinho đang có cơ hội để trả mối hận năm đó. Số là ông bầu Roman Abramovich đặt chỉ tiêu hàng đầu cho cả 4 HLV mà ông từng thuê sau khi Jose Mourinho ra đi là phải thắng bằng được Champions League, nhưng đến nay chẳng ai làm được điều đó và Mourinho sẽ đặc biệt hài lòng nếu tìm ra cách phá hỏng ước mơ của Abramovich thêm một năm nữa…
Nhưng như chính Mourinho thừa nhận, Stamford Bridge là một phần của cuộc đời ông và lần trở lại này gây cho ông không ít cảm xúc. Người ta tin là Nhân vật đặc biệt sẽ trở nên mềm yếu trước sự chào đón ở Stamford Bridge, nhưng tiền đạo Samuel Eto’o quả quyết HLV của mình là người rất lạnh lùng và sẽ không để tình cảm làm xao lãng công việc của mình. Anh nói: “Mourinho trở lại Chelsea là một điều lớn lao với ông ấy nhưng ông là người rất chuyên nghiệp và sẽ chuẩn bị kỹ càng cho tình huống này”.
Mourinho từng nhiều lần khiêu khích Carlo Ancelotti thời ông còn dẫn dắt AC Milan, nhưng HLV người Italia này bác bỏ lập luận về một cuộc chiến giữa 2 kẻ cựu thù. Ông quả quyết là đôi bên chẳng có vấn đề gì về cá nhân cả: “Tôi chẳng mâu thuẫn gì với Mourinho. Đây là trận đấu giữa Chelsea và Inter, không phải là cuộc chiến giữa tôi và Mourinho”.
- Đấu pháp của Chelsea: Dục tốc bất đạt
Carlo Ancelotti nói: “Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn, chống lại một đối thủ xuất sắc, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có khả năng để mang đến cuộc trình diễn tốt và giành chiến thắng. Bầu không khí Chelsea đang rất tốt trước trận cầu quyết định này”.
![]() |
Thua 1-2 ở lượt đi, Chelsea chỉ cần thắng 1-0 là đủ để loại Inter, nhưng nếu đối thủ đến từ Italia chủ trương phòng thủ chặt để tìm một kết quả hòa thì Chelsea sẽ gánh chịu nhiều áp lực trong tiến trình trận đấu. “Tôi nghĩ là chúng tôi chẳng có thời gian để lo lắng. Chúng tôi phải tập trung, phải tự tin, ngoan cường và chơi với đúng tính cách của mình - chỉ có thế mới giúp chúng tôi thắng trận”
“Tôi thấy kích động bởi đây là trận cầu tuyệt vời. Cả thế giới sẽ ngắm nhìn và điều đó mang đến rất nhiều động lực cho tôi. Champions League vốn là giải đấu tôi mến chuộng, đối với Chelsea, đó là một giải quan trọng không kém gì Premiership”. Ancelotti tiết lộ sách lược của mình là không cần phải vội vã, bởi dâng cao tấn công càng dễ dính đòn của đối thủ. “Điều quan trọng là bình tĩnh. Có nhiều trận đấu chúng tôi chịu nhiều áp lực, nhưng Chelsea luôn biết cách kiểm soát áp lực, bởi vì đó là cách đúng để chơi tốt”.
“Tôi không nghĩ là chúng tôi phải ghi bàn sớm. Chúng tôi cần chơi tốt, tạo được thế cân bằng giữa công và thủ, bởi vì chúng tôi còn có thể ghi bàn vào phút cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi muốn khởi đầu tốt và chơi tốt nhưng chúng tôi không mạo hiểm với việc cho đối thủ một bàn thắng trên sân khách”.
Đúng là nếu Chelsea đá chặt, kiểm soát thế trận để chờ thời điểm đẩy trận đấu lên cao trào như cách họ quật ngã West Ham vừa qua, thì Inter sẽ gặp rắc rối bởi họ đến Luân Đôn chỉ để phong tỏa thế trận và rình rập là chủ yếu…
Dự đoán: Chelsea thắng 3-1
Nhật Tân
Các tin, bài viết khác
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Zbirna không đấu giao hữu vì các đội đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah
-
HLV Stefano Pioli và 5 cầu thủ đằng sau thành công của AC Milan
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập