Để thua Everton 3-4 sau loạt sút luân lưu, Chelsea đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch Cúp FA. Theo Ancelotti, vậy cũng… tiện, vì từ giờ trở đi đội bóng của ông chỉ phải toàn tâm cho mặt trận duy nhất còn lại là Champions League. Giải đấu này cũng là ước mơ lớn nhất của Roman Abramovich.
Thủ thành Tim Howard trở thành người hùng khi anh cản phá thành công 2 quả 11m của Nicolas Anelka và Ashley Cole. Tỷ số sau 2 hiệp phụ là 1-1. Frank Lampard mở tỷ số vào phút thứ 104 của hiệp phụ thứ nhất. Khi chỉ còn lại 1 phút là hết giờ, Leighton Baines bất ngờ gỡ hòa cho Everton từ cú sút phạt.
Đánh bại Chelsea sau loạt đấu súng, Everton đã báo thù thành công thất bại trong trận chung kết Cúp FA 2009. Chelsea cũng vỡ mộng lập lại kỷ lục 3 lần vô địch Cúp FA liên tiếp của Blackburn từ 1984-1986.
Năm ngoái Chelsea giành cú đúp vô địch Premier League và Cúp FA trong mùa bóng đầu tiên của Ancelotti trên ghế huấn luyện. Bây giờ, dù giải ngoại hạng hãy còn hơn 10 vòng, khoảng cách 12 điểm so với Man.United được xem là không thể san lấp và chính Ancelotti cũng đã tung cờ trắng cách đây ít lâu.
Sở dĩ Ancelotti còn ngồi trên ghế huấn luyện cho đến bây giờ là vì Abramovich vẫn đang mong chờ ông sẽ thành công tại Champions League. Việc chi ra hơn 50 triệu bảng Anh cho 2 tân binh hồi mùa đông là Fernando Torres và David Luiz cũng không nằm ngoài mục đích chinh phục châu Âu.
Và Ancelotti đã dùng đúng lý do ấy để xoa dịu ông chủ của mình sau khi bị loại khỏi Cúp FA. Theo ông, thất bại này chí ít cũng có một nét tích cực là từ giờ trở đi, Chelsea đã có thể toàn tâm cho mặt trận duy nhất còn lại là Champions League mà giữa tuần sau là chuyến hành quân đến Đan Mạch cho trận gặp FC Copenhagen.
Ancelotti nói: “Chúng ta phải nhìn về phía trước, lấy lại tinh thần để chinh phục Champions League. Thất bại này khó nuốt trôi, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có đủ thời gian để vượt qua nó. Mỗi lần đội bóng thi đấu không tốt, rõ ràng là HLV sẽ phải chịu áp lực. Nhưng bây giờ, tôi có được sự ủng hộ tuyệt vời từ CLB, các cầu thủ và chúng tôi sẽ cùng nhau tiến lên”.
Để chinh phục Champions League, một trong những mục tiêu mà Ancelotti phải hướng đến là phát huy hết khả năng của tay săn bàn thượng thặng Fernando Torres. Sau trận gặp Copenhagen, Chelsea sẽ phải tiếp Man.United tại Premier League với mục tiêu trở lại tốp 4. Những trận đấu lớn dồn dập như thế, theo Ancelotti, lại rất hữu ích vì nó giúp các cầu thủ Chelsea có được sự tập trung tốt hơn. Ông nói: “Chúng tôi không được lo sợ khi gặp Copenhagen hay Man.United. Tôi nghĩ đây sẽ là một mùa bóng thành công cho Chelsea vì chúng tôi hãy còn hiện diện tại Champions League và muốn giành chức vô địch”.
Đó cũng là chiếc phao mà Ancelotti cố bám víu để cứu lấy chiếc ghế huấn luyện của mình. Nếu Chelsea không tiến vào được trận chung kết, Abramovich chắc chắn sẽ không nhân nhượng.
YÊN THANH