Một CĐV người Anh vượt qua quãng đường 24.000km bằng chiếc xe 2 bánh Vespa có gắn thùng bên hông để xem tuyển nhà thi đấu tại World Cup. Để thực hiện hết quãng đường từ Luân Đôn đến Brazil, anh phải mất đến 4 tháng.
Đó là VĐV của CLB Fulham có tên là Chris Hallett (44 tuổi). Anh ta vượt qua 18 trong 32 quốc gia giành quyền tham dự World Cup tại Brazil. Đáng nói, anh không đơn thuần đi vì niềm vui mà còn đi để gây quỹ từ thiện. Trong hành trình này, anh vượt qua dãy núi Alpes ở châu Âu và dãy núi Andes ở Nam Mỹ. Đến ngày 5-6, anh vượt qua Uruguay để đến biên giới Brazil. Anh vừa rời Porto Alegre và đang trên đường đến bãi biển Copacabana của Rio de Janeira.
Ngoài ra, Hallett từng ghé thăm 12 SVĐ của các CLB châu Âu, trong đó có sân Công viên các Hoàng tử của Paris.SG, sân Amsterdam Arena của Ajax, sân San Siro của AC Milan, sân Camp Nou của Barca, sân Bernabeu của Real Madrid, sân Ánh Sáng của Benfica…
![]() |
Hallett bên ngoài SVĐ của CLB St Pauli ở Hamburg (Đức). |
Hallett sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp công nghệ thông tin và sử dụng tiền tiết kiệm của vợ để tài trợ cho quỹ “Scooters for Goalposts” (tạm dịch “Xe tay ga làm cột khung thành”) của anh nhằm quyên góp từ thiện của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).
Trong chuyến đi, Hallett thường dừng lại ở sân bóng có các trận đấu. Anh rủ người dân địa phương đấu với anh bằng cách thi sút luân lưu. Anh dùng chiếc xe làm 1 trong 2 cột khung thành. Nếu đối thủ ghi bàn, họ sẽ nhận phiên bản chiếc cúp thế giới, trong khi đó Hallett quay phim cảnh ăn mừng chiến thắng của họ để đưa lên mạng trực tuyến. Hallett cho biết chuyến đi của anh “mệt nhưng vui”. Anh nói: “Tôi có phần kiệt sức. Rõ ràng chọn cách bay đến Brazil và ngồi trên bãi biển chờ World Cup khởi tranh thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng như thế thì còn gì vui cơ chứ”.
![]() |
Hallett ở biên giới Uruguay-Brazil. |
Hallett có vé xem trận Anh gặp Costa Rica ở thành phố Belo Horizonte vào ngày 24-6 tới và anh lạc quan về cơ hội thành công của thầy trò HLV Hodgson tại Brazil. Anh nói: “Nếu ông Roy Hodgson cho đội bóng của ông tập sút phạt đền nhiều như tôi đang làm, tuyển Anh có thể tiến xa. Thực tế, tôi mong đội tuyển Anh sẽ đánh bại Brazil trong trận chung kết bằng loạt sút luân lưu. Và nếu dự đoán này trở thành sự thật, tôi sẽ trần như nhộng và nhảy xuống biển Copacabana”.
NGUYỄN THU
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018