HLV Antonio Conte khẳng định sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chiến thắng Premier League cùng Chelsea, bất chấp đồng hương Claudio Ranieri vừa trở thành nhà cầm quân mới nhất phải mất việc chỉ 9 tháng sau khi giúp Leicester tạo nên kỳ tích đăng quang Premier League.
Với sự ra đi của Ranieri, không ai trong số 5 nhà cầm quân gần nhất giúp đội thắng Premier League có thể trụ lại sau hơn 1 mùa giải. Ngoài trường hợp của Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ sau chức vô địch cùng Man.United năm 2013, thì Roberto Mancini (2012) và Manuel Pellegrini (2014) đều cùng của Man.City, hay Jose Mourinho (2015) và giờ là Ranieri đều phải ra đi vào giữa hoặc cuối mùa giải sau khi đăng quang.

Antonio Conte sẵn sàng cùng Chelsea đăng quang
Lúc này Conte, cũng là một người Italia như Ranieri, đang dứng trước cơ hội đăng quang cùng Chelsea khi tạo nên cách biệt 8 điểm so với đội bám đuổi gần nhất Man.City trước 13 vòng đấu cuối. Nhưng, Conte nhấn mạnh: “Thật ra, tôi có thể đã bị sa thải ở mùa giải này và đã may mắn có thể tiếp tục công việc của mình. Tôi thật sự không quan tâm đến những thống kê. Điều quan trọng nhất là kết thúc mùa giải một cách đúng đắn. Nhưng tôi cũng đã sẵn sàng để đối mặt với nguy cơ này trong mùa giải tới. Còn lúc này, tôi hoàn toàn tập trung cùng các cầu thủ để có thể hoàn tất 13 vòng đấu cuối với mục tiêu trụ vững ở ngôi đầu. Nếu có thể nói, thì tôi khẳng định sẵn sàng mạo hiểm cho vị trí của mình ở mùa tới vì điều này đồng nghĩa cúng tôi sẽ thắng chức vô địch mùa này.
T.VIỆT
Các tin, bài viết khác
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
Man.City tiến bước dài, chờ thời khắc chiếm ngôi đầu
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Salah thúc giục Liverpool “tập trung vượt khó”
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Zidane kêu gọi Real Madrid kiên nhẫn với Eden Hazard
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi