Ngay sau chiến thắng 2-1 của CSKA Moskva trên đất khách Manchester City, nhiều tờ báo tên tuổi toàn thế giới đã giật tít: “Cơn địa chấn tại Etihad”, “Bất ngờ đã xảy ra, nhà ĐKVĐ Anh gục ngã trước đội bóng nhỏ bé đến từ phương Đông”, “Bẽ mặt bóng đá Anh khi thua bóng đá Nga ở cấp CLB”… Những thông tin này đã khiến ông Yevgeni Gnier, Chủ tịch của CSKA Moskva, điên tiết. Theo ông, đây là kết quả chẳng có gì là bất ngờ hay địa chấn cả, “Vì đội có thực lực mạnh hơn, có truyền thống giàu mạnh hơn giành chiến thắng là điều đương nhiên”.

Nỗi thất vọng của cầu thủ chủ nhà Man.City.
Ông Gnier đã gọi điện trực tiếp đến cho Tạp chí Socker Planet phản ánh: “Tôi nghĩ các anh chị phóng viên của các báo, đài đã có sự nhầm lẫn nghiêm trọng ở đây. Căn cứ vào đâu mà họ cho rằng Man. City mạnh hơn chúng tôi và nói chiến thắng chúng tôi là một bất ngờ? Họ là nhà vô địch nước Anh, nhưng chúng tôi cũng là nhà vô địch nước Nga, chúng tôi không hề thua nếu không muốn nói là vượt trội. Hãy thử so sánh xem, về diện tích đất nước, nước Nga to gấp nhiều lần nước Anh, về dân số, chúng tôi có hơn 146 triệu người, họ chỉ có hơn 64 triệu, về tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản phong phú, rừng vàng biển bạc, hoặc có thể là rừng đen tuyết lạnh, chúng tôi cũng vượt họ rất nhiều, xét về tiềm lực quân sự, chúng tôi là số 1, người Mỹ cũng không dám nhận là số 1, chứ đừng nói người Anh. Nước Nga hơn nước Anh về mọi mặt, điều đó cũng có nghĩa nhà vô địch nước Nga cũng hơn nhà vô địch nước Anh mọi mặt chứ?”.
“Vậy ông lý giải ra sao về thất bại của đội bóng ông ở Champions League mùa trước? CSKA chỉ có 3 điểm, xếp cuối vòng bảng, trong khi Man. City và Bayern có cùng 15 điểm, dắt tay nhau vào vòng sau?”, phóng viên của Tạp chí Socker Planet cắc cớ hỏi ngược. Chủ tịch Gnier gằn giọng: “À, đây lại là vấn đề thành tích trên đấu trường châu Âu. Nếu anh muốn biết, tôi cũng sẽ giải thích cho rõ. Đó chỉ là tai nạn. Ngay cả việc Man. City giành vé vào vòng sau cũng là… tai nạn. Ai mà chẳng biết họ là trùm bị loại từ vòng loại, hên hên sao được vào vòng sau. Xem nào, ở riêng đấu trường Champions League, Man. City lọt đến vòng 2 ở mùa giải năm ngoái và đó là thành tích cao nhất. Còn chúng tôi ư, anh có nhớ mùa giải 2009-2010 không? Chúng tôi đã lọt đến tứ kết và chỉ thất thủ trước Inter Milan của Mourinho, đội bóng sau đó đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại Barcelona hùng mạnh. Mùa giải 2011-2012, chúng tôi cũng lọt đến vòng 2 và chỉ chịu thua Thiên hà Real. À, họ từng thắng UEFA Cup hồi năm 1970 ư? Sao không kể về chuyện 100 năm trước luôn nhỉ? Chuyện xưa như trái đất. Lần gần nhất chúng tôi đăng quang UEFA Cup là khi nào vậy ta? À, hồi năm 2005. Còn anh muốn kể chuyện xa xưa đúng không? Từ xưa thật là xưa tính cho đến thời nay, họ mới 4 lần VĐQG. Còn chúng tôi hả? Mười hai lần rồi nhá. Nguồn gốc cái tên đội bóng của chúng tôi thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, vì nó thân thuộc với nhiều CĐV, đặc biệt là ở Việt Nam, đó là cái tên CLB Quân đội, ở Việt Nam đã được đổi tên thành Thể Công, rồi mất đi… rồi lại chuẩn bị sống lại. Nghĩa là chúng tôi không bao giờ mất, mãi mãi trường tồn. Thế đấy, cả truyền thống, thành tích, thực lực và quốc gia xuất xứ, chúng tôi đều vượt hơn Man. City, vậy ai nói chúng tôi bất ngờ khi thắng họ? Phải nói là, chúng tôi đã bất ngờ khi bị họ dẫn trước 2 bàn trong trận lượt đi, nhưng cuối cùng thì đẳng cấp mạnh - yếu đã thể hiện rất rõ ràng”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018