Tính cả ca nặng, ca nhẹ, tổng cộng tuyển Việt Nam đang có tới 5 cầu thủ bị đau khiến Calisto thực sự đau đầu. Nhìn từ trận hòa với Singapore và cả hiệu suất phá lưới trong các buổi tập thì có vẻ như bàn thắng đang là thứ xa xỉ với tuyển Việt Nam.
ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
Cữ tập huấn tại Hàm Rồng biến Như Thành sắm vai "thương binh" dài hạn, Cúp TPHCM đánh gục một chân của Tài Em. Mới đây nhất tới lượt Quang Hải phải nhập viện để kiểm tra cái lưng và theo các bác sĩ, Hải bị đau khá nặng. Chưa hết, Tấn Tài dù chỉ đau nhẹ, nhưng cũng nối gót ra đường piste nhập hội cùng Như Thành, Tài Em. Đang có một "bệnh viện" mini giữa lòng tuyển Việt Nam.
![]() |
Chiến thương của Tài Em sau trận gặp Turkmenistan và một loạt cầu thủ khác đã khiến đội tuyển như một cái... bệnh viện mini. DŨNG PHƯƠNG |
Ông Calisto không thể không nhức đầu với cái bệnh viện này. Cũng tội cho ông Tô, giữa cảnh nước sôi lửa bỏng, ông hiếm khi có đủ được 2 đội hình để chơi trò trận giả như ý muốn. Nếu xét từ các ca chấn thương của tuyển Việt Nam thì có vẻ như ông Calisto đang gặp vận "đen" khi mà hầu hết các trường hợp đều có những lý do mà lẽ ra có thể tránh được. Tài Em chẳng hạn. Pha không chiến trong trận gặp Turmenikstan của anh lẽ ra sẽ chẳng mang đến tai họa. Ngặt nỗi khi tiếp đất, chân trụ của Tài Em lại nhằm trúng vết lõm. Nếu mặt sân Thống Nhất - bộ mặt của cả bóng đá TPHCM mà bằng phẳng, đẹp đẽ, hẳn ông Tô đã không mất cậu trò cưng như bây giờ.
Ở trường hợp của Quang Hải, cái lưng của anh bỗng gặp vấn đề sau một pha cố xoay người đổi hướng bóng. Sự cố ấy không thể đem đến tai nạn, nhưng ngặt nỗi, cái lưng của Quang Hải đã bị đau âm ỉ từ trước mà không được điều trị dứt điểm và chuyện tái phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Không rõ có bao nhiêu vết đau còn âm ỉ? Và còn vết lõm nào ở mặt đang chờ các học trò của Calisto?
BÀN THẮNG Ở ĐÂU?
Bảy trận gần đây, các chân sút của Calisto chỉ có được 6 bàn thắng, nhưng số bàn thua đã gần gấp ba (13). Bàn thắng đang là vấn đề với tuyển Việt Nam.
Trong số các tiền đạo mà Calisto đã cho gọi, có đúng hai người "khai hoả". Công Vinh với 3 bàn ở Cúp TPHCM và Việt Thắng với cú sút 11m thành công trong trận gặp U23 Trung Quốc. Hai bàn còn lại thuộc về hàng tiền vệ (Minh Phương và Vũ Phong).
Trong số 26 cầu thủ đang tập trung, Calisto có bao nhiêu tiền đạo thực thụ. 3 (Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải), quá ít!? Có vẻ như Calisto đang tìm thêm, nhưng khi mà "vua phá lưới nội" Ngọc Thanh không còn cửa quay lại, ông Tô chỉ có thể tìm kiếm ở những con người hiện có. Chính xác thì ở trận gặp Singapore, Bảo Khanh đã thủ vai của một tiền đạo lùi, nhưng anh vô hại với đối thủ.
Buổi tập hôm qua, và cả những ngày trước đó nữa, Calisto ra sức uốn nắn hàng công. Di chuyển nhiều, chuyền nhanh, sút chuẩn - rất dễ dàng, ông Tô nói, các học trò của ông đã thực hiện khá tốt, ngay cả bài tập sút phạt của bộ ba Công Vinh, Thành Lương, Minh Phương ở cuối buổi.
Dạy võ cho hàng công, Calisto có thể sẽ sớm tìm ra công thức đem lại bàn thắng, nhưng với vấn nạn chấn thương, ông thầy người Bồ có lẽ đành phải phó mặc cho sự hên xui của các trò.
HIẾU HƯỜNG
HLV trưởng ĐTVN Calisto: Chiến thắng của đội Olympic Việt Nam trước Myanmar vừa qua đã vớt vát lại thể diện cho đội tuyển Việt Nam, nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng tạo ra một số áp lực cho các đàn anh ở ĐTQG. Vì thế, sau buổi tập chiều qua, giới báo chí đã có cuộc trò chuyện nhanh với HLV Calisto quanh vấn đề này..
- Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng đến BHL và các cầu thủ Olympic Việt Nam, họ đã có một sự khởi đầu rất thuận lợi ở Merdeka Cup. Tôi luôn khẳng định, đội tuyển Myanmar không hề mạnh, và chiến thắng của đội Olympic đã chứng minh nhận định của tôi là đúng, nhưng ở giải TPHCM chúng tôi lại thua vì mắc quá nhiều sai lầm trong tấn công và phòng ngự. |
Sau chiến thắng của Olympic Việt Nam tại Merdeka Cup 2008 | ||
Chưa đầy nửa tháng sau khi đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 tại Cúp bóng đá TPHCM, đội tuyển Myanmar lại bị lứa đàn em Olympic Việt Nam quật ngã 3-1 trên đất Mã. Có thể việc thắng - thua là bình thường trong bóng đá, nhưng nếu Olympic Việt Nam cứ chơi hay như trận gặp Myanmar, ông Calisto sẽ càng thêm đau đầu...
Tất nhiên, tinh thần có tốt đến mấy thì cũng phải dựa vào thực lực. Chắc chắn trình độ của Olympic Việt Nam không hay hơn các đàn anh của họ, nhưng điều đó lại ít nhiều cho thấy, bộ đôi Mai Đức Chung - Lê Thụy Hải đã hiểu rất cặn kẽ khả năng của các quân bài đã có trong tay để xây dựng một lối chơi hợp lý, phù hợp với từng con người mà Olympic Việt Nam đang sở hữu. Khác biệt giữa tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam có thể nằm ở điểm cốt yếu ấy. |
Các tin, bài viết khác
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022