Nhiều người đã lắc đầu khi nghe Serena Williams lại dính chấn thương và sẽ lại vắng mặt ở phần lớn giải đấu trước khi US Open khai cuộc. Ban đầu, dư luận cho rằng đây hẳn lại là kiểu “chạy trốn nhiệm vụ” của Serena ở các giải đấu nhỏ, nhưng với những thông tin mới nhất vừa được chính… Serena tiết lộ, rất có thể đây không phải là một ca chấn thương nhẹ và việc Serena vắng mặt ở một số giải đấu là chuyện cô không hề mong muốn (?).
Đầu tiên, BTC giải World Team Tennis (giải đấu đồng đội nam-nữ hỗn hợp theo kiểu… CLB được tổ chức trên đất Mỹ) loan tin Serena không thể tham giải năm nay vì bị “đứt chân”. Thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ WTT bật cười… ngán ngẩm. Một số người cho rằng đây hẳn lại là một “chiêu trò” “lãng công” của Serena.
Nhưng sau đó, Serena tuyên bố cô cũng không thể tham dự ít nhất là 3 giải đấu, trong đó có 2 giải đấu thuộc hệ thống Tour đấu mùa hè US Open Series - đó là các giải ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Cincinnati (Mỹ) và Montreal (Canada). Lý do mà Serena đưa ra là cô phải giải phẫu để chạy chữa chấn thương chân. Khi phải giải phẫu để thi đấu, đó… hẳn là chấn thương không hề nhẹ…
![]() |
Serena trong buổi dạ tiệc trước lễ trao giải ESPY (cổ chân phải của cô có dán băng keo y tế). |
Người ta chỉ nghe phong phanh Serena bị đứt chân khi một cái ly mà cô đang cầm lúc ăn tối trong một nhà hàng bất ngờ rơi xuống và vỡ ra thành nhiều mảnh. Chi tiết không được tiết lộ rõ rệt, và một vài phóng viên phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của mình mới có thể xác nhận, hoặc Serena bị cắt đứt chân khi ăn tối cùng Fred Evans trong một nhà hàng hôm 5-7 hoặc Serena bị cắt đứt chân khi ăn tối cùng người đánh tập của mình trong một nhà hàng ở Đức hôm 6-7.
Vế sau có vẻ chính xác hơn vì đến hôm 7-7, cô đã vào bệnh viện để khám chân của mình. Trong buổi dạ tiệc trước lễ trao giải ESPY hôm thứ 11-7, Serena trong bộ đầm da báo màu xanh bị phát hiện là có dán băng keo y tế ở cổ chân phải.
Chính Serena xác nhận chấn thương cổ chân phải của cô cần phải “phẫu thuật” trên trang web của WTA Tour: “Tôi rất thất vọng khi không thể tham gia các giải đấu sắp sửa diễn ra vì chấn thương này. Để chữa trị nó, tôi cần phải tiến hành phẫu thuật. Xin chân thành cám ơn tất cả sự ủng hộ của các bạn. Tôi thật sự rất nóng lòng muốn quay trở lại ngay sân đấu”.
Theo các đồng đội của Serena ở đội Washington Kastle (thuộc giải WTT), chấn thương của Serena cần phải khâu lại để chóng lành. Nhưng chẳng lẽ, cô lại khâu chấn thương của mình hơn… một tuần sau khi bị đau? Điều đó hơi vô lý. Nhưng dù sao, với Serena, đây là chấn thương “nặng” và việc cô không tham gia các giải đấu thì WTA cũng chịu.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang