Chỉ với 9 điểm và lại còn thua 0-1 trên sân Basel, Chelsea vẫn giành quyền vào vòng trong. Thắng Marseille 2-0 và cầm 12 điểm trong tay, Arsenal vẫn chưa hết nguy cơ bị loại. Sự trái khoáy của bóng đá chưa bao giờ rõ hơn thế.
1- HLV Mourinho thẳng thắn nói rằng Chelsea đá dở, đáng bị thua và ông đã không ưa cuộc trình diễn này ngay từ phút thứ 1. Đúng vậy, Chelsea không sút được một quả đúng hướng nào trong cả hiệp đầu, chỉ đỡ hơn một chút ở hiệp 2 và không thua sớm nhờ thủ môn Petr Cech. Nhưng chuyện gì phải đến vẫn đến: Với ưu thế từ đầu chí cuối, Basel vẫn ấn định được chiến thắng 1-0 ở phút 87 nhờ công Salah sau khi anh này nhận một đường chuyền dài.
Có điều, thua toàn diện như vậy nhưng Chelsea vẫn có một suất vào giai đoạn 2, trong khi Basel vẫn phải hồi hộp chờ đợi. Đó là do trận Steaua Bucharest - Schalke hòa 0-0. Với kết quả này, Steaua (3 điểm) chính thức bị loại. Đồng thời, do Schalke (7 điểm) và Basel (8 điểm) trực tiếp đối đầu nhau ở lượt trận chót, chắc chắn sẽ có 1 trong 2 đối thủ này đứng dưới Chelsea (9 điểm) trong bảng xếp hạng chung cuộc.
2- So với bảng E của Chelsea, bảng F của Arsenal rắc rối hơn muôn phần. Với 2 bàn của tiền vệ Jack Wilshere, họ đã thắng Marseille 2-0 và vượt lên 12 điểm đúng như chờ đợi. Thế nhưng, họ lại chưa lấy được chiếc vé vào giai đoạn 2 như người hâm mộ mong chờ. Bởi cùng lúc đó, Borussia Dortmund cũng đã xuất xắc thắng Napoli 3-1 để lên nhì bảng. Cùng được 9 điểm như Napoli, nhưng Dortmund xếp trên nhờ hơn về đối đầu trực tiếp.
Ở lượt trận cuối, Arsenal phải đến sân Napoli, trong khi Dortmund gặp Marseille. Nếu Napoli và Dortmund cùng nhau thắng, sẽ có 3 đội kết thúc vòng đấu bảng Champions League với 12 điểm trong tay và thứ bậc cuối cùng sẽ được tính toán dựa trên các trận đấu diễn ra giữa 3 đội này. Trong trường hợp đó, giới chuyên môn tính rằng Arsenal sẽ bị loại nếu thua Napoli từ 3 bàn cách biệt trở lên. Nguy cơ ấy không lớn lắm, nhưng vẫn phải nhắc tới nó và đây cũng là điều không thể ngờ đối với những đội đã thắng 4/5 lượt trận như Arsenal.
3- Ở 2 bảng còn lại, kết quả hòa 1-1 trên sân Zenit có lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần Atletico vì họ đã sớm đảm bảo ngôi đầu bảng G bằng 4 trận toàn thắng trước đó. Do trận Porto - Austria Vienna cũng hòa 1-1, thứ bậc các đội vẫn giữ nguyên: Atletico 13 điểm, Zenit 6, Porto 5 và Vienna 2 điểm.
Bảng G mới chấn động. AC Milan - một Milan đang khốn khổ trăm bề ở Serie A, đã xuất sắc thắng 3-0 trên sân Celtic nhờ công Kaka, Zapata và Balotelli. Ngược lại, Barcelona hùng mạnh đã thua trước 2 bàn và chỉ gỡ lại được một quả (nhờ công Xavi) trên sân Ajax. Vì vậy, Barca (10 điểm) tuy đã có vé vào vòng trong nhưng vẫn phải lấy thêm ít nhất 1 điểm ở lượt trận chót với Celtic để chắc chắn đứng nhất bảng chung cuộc. Cùng lúc đó, trận đấu giữa Milan (8 điểm) và Ajax (7 điểm) sẽ định đoạt chiếc vé còn lại của bảng này.
TIẾN MINH
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Super League sẽ khiến Erling Haaland khó chuyển nhượng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League