Sevilla sẽ kéo quân sang Anfield chơi trận vòng bảng Champions League khi 2 đội đang có thành tích trái ngược ở giải vô địch. Liverpool vừa thua đậm 0-5 trên sân Manchester City hôm thứ Bảy, trong lúc Sevilla thoải mái thắng Eibar 3-0 ở Liga. Nhưng HLV Eduardo Berizzo tin rằng trận thua đau đó sẽ khiến Liverpool lồng lộn và trút cơn giận dữ lên Sevilla.
Eduardo Berizzo bàn về trận thắng ở Liga: “Đấy là màn trình diễn tốt và tôi không thất vọng với sự thiếu chính xác của đội trong hiệp đầu. Bàn thắng sớm từ Ganso trong hiệp 2 đã cho phép chúng tôi kiểm soát trận đấu. Đó là một buổi biểu diễn đầy sức mạnh và cho chúng tôi những kết quả lạc quan. Quãng nghỉ 15 ngày giúp chúng tôi có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Sarabia chơi rất xuất sắc, vừa đảm bảo phòng thủ vừa giúp lối chơi của đội được liền lạc. Cậu ấy là cầu thủ tài năng nổi bật. Dù đội bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng tôi hy vọng sẽ cải thiện được tỷ lệ giữa sút cầu môn và ghi bàn. Nolito là người có thể quyết định trận đấu, cậu ấy rất nguy nguy hiểm và luôn tìm thấy không gian”.
Nhà cầm quân 47 tuổi người Argentina này hường sự quan tâm đến cuộc chạm trán sắp tới với Liverpool. “Trận thua đậm Manchester City không có nghĩa là Liverpool suy yếu hay kém cỏi mà nguyên nhân là họ chỉ còn 10 người trong suốt 1 giờ thi đấu còn lại trên sân khách. Liverpool vẫn còn là đối thủ rất mạnh và thất bại đó chẳng nói lên bất cứ điều gì. Thật ra, với một đội bóng vĩ đại như Liverpool, thua trận như thế chỉ khiến họ nguy hiểm hơn, như “một con thú bị thương” họ sẽ chơi hung hãn hơn nhất là khi chơi trên sân nhà như lần này”.
Berizzo tất nhiên cũng đề ra đối sách ở Anfield: “Chúng tôi cần duy trì sự chặt chẽ trên sân khách và không ai được quên là Liverpool sẽ chơi hung hãn hơn bao giờ. Eibar đã gây áp lực sớm sủa lên đội hình chúng tôi, nhưng Liverpool thậm chí còn hơn thế và cường độ của họ có thể sẽ kéo dài… đến khi bạn phạm sai lầm!”.
Berizzo sẽ phải tính toán hệ thống phòng thủ để ngăn chặn lối chơi tấn công vũ bão của thầy trò HLV Jurgen Klopp, phải phong tỏa các mũi nhọn lợi hại như Coutinho, Daniel Sturridge, và nhất là Sadio Mane – người háo hức đoái công chuộc tội ở Anfield sau khi lãnh thẻ đỏ trong trận thua Manchester City.
Sevilla từng thắng Liverpool 3-1 trong trận chung kết Europa League ở Basel (Thụy Sĩ) vào tháng 5-2016, song trận chiến ở Anfield lần này quả rất khó lường cho thầy trò Eduardo Berizzo.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
UEFA công bố Đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải 2021-2022 làm các fan phản ứng
-
Karim Benzema được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2021-2022
-
Leo Messi: Đội xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng vô địch Champions League
-
Sadio Mane 'nói với đồng đội Liverpool rằng anh sẽ rời đi' sau khi thua trận chung kết Champions League
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
HLV Klopp chào đón Thiago và Fabinho, nhưng lo lắng về mặt sân
-
Real Madrid thật lộng lẫy, nhưng Liverpool sẽ mang đến cuộc chiến đúng nghĩa
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng