Thế nhưng, các học trò của HLV Zidane đã vùng lên và 3 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Real Madrid có bàn rút ngắn tỷ số bằng cú sút bồi cận thành của tiền vệ Isco sau một loạt pha hãm thành dồn dập. Bàn thắng đó đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn bởi nếu muốn đi tiếp, A.Madrid phải ghi ít nhất 3 bàn nữa. Đó là điều không thể, nhất là khi Real Madrid đã kiểm soát lại thế trận. Giành thắng lợi 2-1 trong ngày chia tay sân Vicente Calderon, nhưng đội bóng của HLV Simeone đành phải chia tay với giấc mơ Champions League với tổng tỷ số chung cuộc 2-4.
Trong khi đó, với bàn thắng của Isco, Real Madrid nối dài chuỗi trận liên tiếp ghi bàn trên mọi mặt trận lên con số 61. HLV Zidane tỏ vẻ hài lòng: “Chúng tôi biết sẽ gặp khó khăn, đặc biệt trong khoảng 20 - 25 phút đầu. Họ đã ghi 2 bàn và bắt đầu trận đấu cực hay, hơn hẳn chúng tôi. Nhưng chúng tôi biết rằng nếu kiên nhẫn và bình tĩnh, chúng tôi sẽ có cơ hội. Sau 25 phút, mọi thứ thay đổi hoàn toàn và chúng tôi bắt nhịp được với trận đấu. Sau đó, trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều”.
Giờ đây, Real đang có cơ hội để trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong kỷ nguyên Champions League khi Zidane mới nhậm chức được 18 tháng. Tuy nhiên, đối thủ của họ trong trận chung kết “trong mơ” trên sân Cadiff vào ngày 3-6 tới là một Juventus hùng mạnh chẳng kém.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah
-
HLV Stefano Pioli và 5 cầu thủ đằng sau thành công của AC Milan
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Tottenham dùng 6 tân binh để giữ chân HLV Conte