![]() |
Tiền đạo Liverpool Ryan Babel (trái) đột phá dũng mãnh qua Cesc Fabregas(Arsenal) để ghi bàn ấn định tỷ số |
Arsenal tưởng đã hất cẳng Liverpool để đoạt vé vào bán kết khi gỡ hòa 2-2 ở phút 84, nhưng những pháo thủ thành Luân Đôn đã gục ngã trong 5 phút cuối khi tiền đạo dự bị Ryan Babel thực hiện 2 pha đột phá dũng mãnh giúp Liverpool thắng lại 4-2.
Dấu ấn của các cầu thủ dự bị
Trận đấu ở Anfield đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt khi đôi bên thay nhau dẫn điểm trước khi kết thúc trong kịch tính. Đội khách vượt lên trước ở phút 13 sau màn phối hợp trong chớp mắt của các cầu thủ Arsenal, Abou Diaby xâm nhập khu cấm địa, tung cú sút bật đầu gối thủ thành Reina vào lưới. Trung vệ Sami Hyypia gỡ hòa phút 30 bằng quả đánh đầu sau quả phạt góc của Gerrard.
Đến phút 69, tiền đạo Fernando Torres dứt điểm trong khu cấm hạ gục thủ thành Manuel Almunia, tưởng đã kết liễu mọi hy vọng của Arsenal. Nhưng HLV Arsene Wenger trong thế không còn gì để mất đã tung cả hai mũi nhọn Theo Walcott và Robin Van Persie vào cuộc.
Chính Walcott đã tung bước chạy thần tốc, qua 4 đối thủ, từ khu cấm địa nhà sang khu cấm Liverpool trước khi chuyền bóng dọn cỗ cho Emmanuel Adebayor gỡ hòa phút 84.
Các cổ động viên Arsenal còn đang ăn mừng thì trọng tài đã tưởng thưởng cho Liverpool quả phạt đền khi trung vệ Kolo Toure lấn ngã tiền đạo Ryan Babel trong khu cấm. Gerrard bình tĩnh ghi bàn từ chấm 11m giúp Liverpool dẫn 3-2.
Những phút cuối, Arsenal dồn cả đội hình lên tấn công với hy vọng san bằng cách biệt nhưng từ quả phá bóng của Dirk Kuyt, Ryan Babel đã dấn thẳng từ giữa sân sang khu cấm Arsenal và ấn định tỷ số ở phút cộng thêm.
Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger phản bác quả phạt đền phút 85 và cho rằng trọng tài đã bỏ qua tình huống phạt đền trông thấy trong trận lượt đi khi Alexandre Hleb bị kéo ngã lộ liễu trong khu cấm: “Tôi nghĩ trận thua này xuất phát từ quyết định kém minh mẫn của trọng tài. Kết quả cả hai lượt đấu thật khó nuốt trôi và thật thất vọng khi những quyết định quan trọng của trọng tài đều chống lại chúng tôi”.
Chiến thắng khó nhọc
Trên sân Stamford Bridge, Chelsea thắng 2 bàn cách biệt nhưng đó là một chiến thắng đầy khó khăn. Michael Ballack mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng quả đánh đầu sau quả đá phạt của Frank Lampard nhưng phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea không sao kết liễu được cuộc chiến. Họ thậm chí còn phập phồng lo âu khi các mũi nhọn Fenerbahce liên tục thách thức thủ thành dự bị Hilario.
Trước trận đấu, Chelsea mất thủ thành Petr Cech vì chấn thương mặt và phút 26 họ mất luôn thủ thành số 2 Cudicini vì chấn thương trong lúc phát bóng. Trong 10 phút cuối, Hilario đã đỡ được hai cú sút nguy hiểm của Gokhan Gonul và Kazim Kazim.
HLV Avram Grant nói: “Tôi cảm giác đôi lúc mình giống bác sĩ hơn là một HLV. Hôm nay Hilario đã chơi rất tốt”. Mãi đến phút 87, Lampard mới ấn định tỷ số bằng cú sút cận thành sau đường chuyền chính xác của Michael Essien.
Tiền vệ Lampard nhận định về cuộc gặp gỡ với Liverpool, đối thủ từng loại họ 2 lần ở bán kết 2005 và 2007: “Chúng tôi đã gặp lại nhau. Chúng tôi biết họ và họ cũng biết rõ chúng tôi. Thật lạ lùng khi chúng tôi lại thường xuyên rơi vào hoàn cảnh này”.
Chiến thắng 4-2 ở lượt về giúp Liverpool thắng chung cuộc 5-3 để giành vé vào bán kết gặp Chelsea, đội cũng thắng Fenerbahce 2-0, ghi tỷ số chung cuộc 3-2. |
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Myanmar: Bất ngờ khó xảy ra (19g, ngày 18-5)
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam
-
Xem Trương Thị Kim Tuyền thăng hoa vô địch SEA Games 31
-
Tuyển vật giành 6 HCV ngay ngày khai cuộc
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games