Bảng E chính thức bước vào khúc quanh “tử thần” khi lượt về khởi tranh. AS Roma hồi hộp trước chuyến làm khách ở Allianz Arena, trong khi Man.City tràn trề hy vọng vượt lên vì chỉ phải tiếp CSKA Moscow đang đứng đội sổ.
Về lý thuyết, thầy trò ông Pep Guardiola vẫn có nguy cơ bị loại. Nhưng, xác suất ấy quá thấp, nhất là khi Bayern Munich vẫn đang chơi thứ bóng đá tấn công dũng mãnh, khoáng đạt và bất bại kể từ đầu mùa đến giờ. Chưa kể, Bayern vừa thắng Dortmund trong trận derby nước Đức, càng thoải mái tâm lý hơn trước trận tiếp đón AS Roma.
Điều mà đại diện của Serie A - AS Roma - đặt mục tiêu ở chuyến làm khách tại Allianz Arena chính là… hạn chế tối đa khả năng thủng lưới. Ở trận lượt đi trên sân nhà Olimpico, các học trò của HLV Rudi Garcia tối tăm mặt mũi vì để đối phương hành hạ, trung bình cứ hơn 10 phút họ lại để thủng lưới 1 lần. Trận đó, AS Roma thua tan nát 1-7. AS Roma không dám đá đôi công với Bayern, mà cần một sự chắc chắn từ giữa sân trở về, tức là De Rossi không cô đơn ở trung tuyến và sẽ được các đồng đội Pjanic, Nainggolan tương trợ nhằm tạo nên vỏ bọc cứng cáp trước khung thành.
![]() |
Tiền vệ Arjen Robben (phải) vẫn là mũi nhọn đáng sợ nhất của Bayern Munich.
Arjen Robben và Thomas Mueller vẫn là 2 mũi nhọn đáng sợ nhất mà Roma phải đề phòng. Robben khuấy đảo biên phải, trong khi Mueller chính là “trung phong ảo” nguy hiểm nhất mà Bayern có được lúc này. Nhưng vấn đề, như thừa nhận của HLV Rudi Garcia, đội bóng của ông may mắn lắm mới có thể hòa được Bayern, còn thất bại thì đã nằm trong dự tính trước rồi. Thực tế là vậy, bất kỳ đội bóng nào khi đối đầu với Bayern cũng chơi với tâm trạng phấp phỏng.
Trong khi đó, Man.City muốn nhân cơ hội này để bứt lên chiếm lấy ngôi nhì bảng E, khi AS Roma gần như vô vọng nơi đất khách. Đối thủ của Man.City không phải kém cỏi gì - CSKA. Lượt đi diễn ra hôm 21-10, đại diện của bóng đá Nga đã thủ hòa Man.City 2-2, dù đã bị đối phương dẫn trước đến 2 bàn sau hiệp 1.
Sự lì lợm của CSKA Mátxcơva khiến HLV Manuel Pellegrini tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi có lợi thế sân nhà, nhưng nên nhớ lối đá thiên về kỹ thuật của các đội bóng Nga luôn gây khó khăn cho đối phương. CSKA Mátxcơva không dễ đối phó, nhưng tôi hy vọng chiến thắng trước Man.United vừa rồi sẽ tạo động lực đáng kể cho các cầu thủ hướng đến mục tiêu giữ trọn 3 điểm ở lại sân Etihad”.
Hiện tại, Man.City mới có được 2 điểm sau 3 trận lượt đi. Sergio Aguero và các đồng đội chưa từng nếm mùi chiến thắng, nhưng đây là lúc Man.City cần khẳng định đẳng cấp của nhà ĐKVĐ nước Anh trong cuộc chạy đua giành tấm vé thứ nhì vào vòng đấu knock-out, bắt đầu từ trận đấu với CSKA Mátxcơva vào rạng sáng mai (5-11).
Lịch thi đấu ngày 5-11 (2 giờ 45): Manchester City - CSKA Moskva; Bayern Munich - AS Roma; PSG - APOEL; Ajax Amsterdam - Barcelona; Sporting - Schalke; Maribor - Chelsea; Shakhtar Donetsk - BATE; Athletic Bilbao - FC Porto.
LÊ QUỐC