Champions League: Đoạn cuối một hành trình

Thất bại 1-3 trước Liverpool hôm thứ bảy xem như đã kết thúc giấc mơ vô địch Premier League lần đầu tiên sau 13 năm của Arsenal. Dù Chelsea chỉ ra sân ở vòng 27 vào đêm thứ hai, thì họ vẫn đang hơn “Pháo thủ” đến 13 điểm, một khoảng cách không thể san lấp, nếu căn cứ vào năng lực hiện thời cùng những bất ổn đang xảy ra trong nội bộ của đội bóng này.  

Tờ Telegraph tiết lộ, Alexis Sanchez không được đá chính ở trận thua tại sân Anfield là do trước đó anh đã tự ý rời sân tập sau những tranh cãi với đồng đội. Sanchez là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Arsenal nhưng anh đang bất mãn vì CLB đã không đánh giá đúng năng lực qua việc chậm ký hợp đồng mới, buộc HLV Wenger phải trừng phạt hành vi của anh, đồng nghĩa ông đã “cất” luôn thứ vũ khí uy lực nhất của mình. Trong tình thế này, thậm chí một vị trí trong tốp 4 cũng là một mục tiêu khó có thể đạt được của Arsernal.

Bayern Munich có thể sẽ đẩy nhanh quyết định chia tay Arsenal của HLV Wenger

HLV Wenger sẽ kết thúc hợp đồng tại Arsernal trong mùa hè này và những động thái gần đây cho thấy khả năng tái ký hợp đồng mới rất thấp. Trong sự nghiệp hơn 20 năm dẫn dắt Arsenal, ông đã gầy dựng đội bóng này thành một thế lực, tập thể đoàn kết. Rõ ràng, nếu chia tay trong mùa hè, đây là đoạn kết quá buồn đối với HLV Wenger.

Ngược thời gian, khi Arsenal kết thúc cơn khát danh hiệu 9 năm với 2 chiếc Cúp FA năm 2014 và 2015, đã có những kỳ vọng Arsenal sẽ khôi phục được vị thế vốn từng có như đầu những năm 2000. Nhưng mọi chuyện đang đi ngược lại trong 2 năm qua, tất nhiên phải kể đến Champions League - giấc mơ góp mặt trở lại một trận chung kết như năm 2006 luôn trở nên xa vời. Với thất bại 1-5 tại Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8, Arsenal gần như sẽ là lần thứ 7 liên tiếp dừng bước tại vòng knock-out và sẽ là lần thứ 3 trước “Hùm xám” nước Đức.

Trận lượt về hôm nay, giới quan sát chú ý không phải là việc Arsenal có thể làm nên điều thần kỳ, xoay chuyển cục diện trước Bayern mà câu hỏi sẽ là liệu họ có tiếp tục đối mặt với thảm họa mới hay không? Với tình cảnh rối ren hiện tại, HLV Wenger thậm chí đang đối mặt với thất bại có tổng tỷ số lớn nhất trong sự nghiệp. Vị chiến lược gia người Pháp mới đây khẳng định, ông chỉ đưa ra quyết định tương lai vào khoảng tháng 4, nhưng có thể sau trận đấu vào thứ ba này, điều đó sẽ đến sớm hơn.

* Ở trận đấu còn lại, Real Madrid sẽ làm khách tại Napoli sau khi tạo lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi. Trên lý thuyết, với bàn thắng trên sân khách, Napoli vẫn có thể xoay chuyển cục diện để lần đầu giành quyền vào tứ kết nếu thắng 2-0, nhưng đây vẫn là thách thức rất lớn bởi chưa có đối thủ nào ngăn cản hỏa lực của Real trong 46 trận gần nhất.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục